Thứ bảy, 27/04/2024 23:30 (GMT+7)

Công an Quảng Ninh bắt giữ đối tượng vận chuyển 12kg pháo

Triệu Nhất -  Thứ ba, 19/12/2017 19:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt vừa bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép 12 kg pháo nổ ngày 19/12.

Thông tin ban đầu, hổi 21h ngày 18/12, trong quá trình làm nhiệm vụ tại Km 203, Quốc lộ 18A đoạn qua thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh), tổ tuần tra thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông 1-4, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt phát hiện xe ô tô khách mang BKS: 14p – 4000 do lái xe là Trần Văn Thương điều khiển đang di chuyển theo hướng Móng Cái – Hạ Long có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã dừng xe tiến hành kiểm tra.

Toàn bộ số pháo trên được Nguyễn Minh Thuận (SN 1989, trú tại xã Nghĩa Trương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi), phụ xe ô tô 14P-4000, nhận vận chuyển cho một khách nam giới không rõ tên tuổi.

12kg pháo nổ bị CSGT phát hiện, xử lý

Quá trình kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện cốp xe phía sau có 3 túi nilon được dán kín. Bên trong mỗi túi nilon có 4 hộp pháo với tổng trọng lượng là 12kg.

Sau đó, tổ công tác đã tiến hành bắt giữ quả tang và tạm giữ số pháo bàn giao cho Đội CSĐT Công an huyện Tiên Yên xử lý.

Bạn đang đọc bài viết Công an Quảng Ninh bắt giữ đối tượng vận chuyển 12kg pháo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề