Thứ sáu, 01/12/2023 00:31 (GMT+7)

Đà Nẵng: Chi hơn 100 tỉ đồng gia cố đường ven biển để chống mưa lũ

Tuệ Nhi -  Thứ hai, 02/10/2023 15:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 2/10, UBND TP Đà Nẵng cho hay sẽ đầu tư dự án kiên cố hóa đường Hoàng Sa - Khu vực bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà).

Cụ thể, dự án triển khai nhằm hạn chế tình trạng ách tắc giao thông, đảm bảo an toàn cho phương tiện và con người tham gia giao thông, đặc biệt vào mùa mưa lũ.

Theo đó, trên cơ sở xác định nguyên nhân hư hỏng, sụt trượt tuyến đường Hoàng Sa - Khu vực bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng sẽ áp dụng giải pháp xử lý phù hợp cho từng vị trí trên tuyến.

Đà Nẵng yêu cầu thời gian triển khai thi công ngắn, có thể triển khai đồng thời các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn công trình.

Dự án dự kiến xử lý 33 vị trí đá lăn, sụt trượt taluy với các giải pháp có thể thực hiện như: Xử lý sụt trượt mái dốc do địa hình dốc, xử lý sạt lở taluy âm, xử lý dòng lũ bùn đá, dòng chảy. Đồng thời sửa chữa hệ thống thoát nước, có giải pháp xanh cho bề mặt mái taluy.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án hơn 79 tỉ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2025.

tm-img-alt
Đà Nẵng chi 104 tỉ đồng nhằm gia cố mặt đường, hệ thống kè dọc tuyến đường ven biển và khu vực bán đảo Sơn Trà  (Ảnh: Internet)

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng cũng quyết định đầu tư dự án gia cố hệ thống kè dọc tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp – Trường Sa. Dự án sẽ xây dựng hai đoạn tuyến kè với tổng chiều dài khoảng 400 m trên trục đường ven biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp – Trường Sa.

Phương án thi công được phê duyệt là sử dụng cọc ván bê tông cốt thép dự ứng lực dạng kết cấu tường bản mỏng bằng hệ cọc ván đúc sẵn dạng sóng, hoặc dạng tường chắn trọng lực bằng bê tông cốt thép.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Chi hơn 100 tỉ đồng gia cố đường ven biển để chống mưa lũ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Anh về
Bao ngày xa phố, xa em//Đất trời chuyển dạ, nhớ quên giận mình //Anh về dậy lại bình minh…//Vẫn vẹn nguyên những ân tình ngày xưa.
Bài thơ: Vị đời...
Một kiếp nhân sinh lắm đoạn trường///Người người mang đến những tơ vương///Đau thương, hỉ nộ hằn sâu vết///Ái ố, khóc cười, YÊU - HẬN - THƯƠNG....