Chủ nhật, 28/04/2024 09:39 (GMT+7)

Đà Nẵng: Mở rộng tuyển sinh ngành vi mạch bán dẫn

Tùng Lâm -  Thứ bảy, 24/02/2024 20:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của thị trường lao động, trong kế hoạch tuyển sinh năm 2024, nhiều trường ĐH tại TP. Đà Nẵng đã sẵn sàng cho công tác đào tạo nhân lực vi mạch bán dẫn.

tm-img-alt
Kể từ năm 2028 trở đi, Đà Nẵng sẽ có sinh viên tốt nghiệp đúng ngành thiết kế vi mạch bán dẫn. Ảnh minh hoạ. ITN

Trong đó có thể kể đến Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) đã mở mới chuyên ngành vi điện tử - thiết kế vi mạch với chỉ tiêu dự kiến khoảng 100 sinh viên.

Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn (ĐH Đà Nẵng) cũng mở mới chuyên ngành thiết kế vi mạch bán dẫn với 40 chỉ tiêu tuyển sinh. Dự kiến từ năm 2024 đến năm 2027, trường có khoảng 500 chỉ tiêu ngành thiết kế vi mạch bán dẫn và chuyển tiếp 180 sinh viên các ngành gần sang ngành này. Như vậy sẽ có sinh viên tốt nghiệp đúng ngành thiết kế vi mạch bán dẫn kể từ năm 2028 trở đi.

Trong năm 2023, Đại học Đà Nẵng đã ký kết biên bản hợp tác liên minh với ĐHQG TPHCM, ĐHQG Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp chip bán dẫn. 

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Mở rộng tuyển sinh ngành vi mạch bán dẫn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau