Chủ nhật, 28/04/2024 10:43 (GMT+7)

Đắk Nông: Ngang nhiên trồng cần sa trong rừng

MTĐT -  Thứ ba, 06/03/2018 19:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều ngày 5/3, các cơ quan chức năng huyện Đắk G’Long phối hợp với UBND xã Đắk R'Măng nhổ bỏ hơn 7.300 cây cần xa tại lô 10, khoảnh 5, tiểu khu 1720 thuộc địa phận xã Đắk R’Măng.

Ngày 6/3, ông Nguyễn Trọng Lực, Phó trưởng Công an xã Đắk R’măng (huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) thông tin, chiều ngày 5/3, các cơ quan chức năng huyện Đắk G’Long phối hợp với UBND xã Đắk R'Măng nhổ bỏ hơn 7.300 cây cần sa tại lô 10, khoảnh 5, tiểu khu 1720 thuộc địa phận xã Đắk R’Măng.

Trước đó, đầu tháng 3, Công an huyện Đắk G’Long phát hiện tại địa điểm trên có khoảng 5.500 m² đất được trồng tập trung cây cần sa.

Toàn bộ cần sa được trồng theo thành từng hàng theo diện khoảng cách 50 - 80 cm và được chăm sóc cẩn thận với hệ thống tưới nước, bình xịt thuốc.

Số cây cần sa trưởng thành gồm 414 cây, cây cao từ 1 - 1,5 m, còn lại có khoảng 6.981 cây cao 20 cm - 50 cm mới được đưa ra trồng chưa lâu.

Đối tượng trồng số cây cần sa là Nguyễn Đức Hà (SN 1984, HKTT thôn Đồng Phú, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) tạm trú tại xã Đắk R’Măng.

Hiện, Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Ngang nhiên trồng cần sa trong rừng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

LỘC BÌNH

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau