Chủ nhật, 28/04/2024 04:53 (GMT+7)

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa - ĐHQG TPHCM năm 2023

MTĐT -  Thứ tư, 23/08/2023 11:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa TPHCM năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh. Theo đó, điểm chuẩn được quy định như sau:

Đại học Bách khoa - ĐHQGTPHCM công bố điểm chuẩn 2023

Tối 22/8, trường Đại Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM, thông báo điểm chuẩn phương thức xét tuyển kết hợp.

Điểm chuẩn kết hợp nhiều thành phần gồm: kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (chiếm 75%), điểm thi tốt nghiệp THPT (20%), kết quả quá trình học tập THPT (5%) và các thành tích cá nhân khác như giải thưởng học thuật, thành tích hoạt động xã hội, văn thể mỹ.

Với công thức đó, điểm chuẩn của trường dao động 54-79,84/100. Trong đó, ngành Khoa học máy tính có điểm chuẩn cao nhất, tăng gần 4 điểm so với năm ngoái. Kỹ thuật máy tính xếp sau với 78,26 điểm, tăng 11 điểm.

Thấp nhất là nhóm ngành Quản lý tài nguyên môi trường, Kỹ thuật môi trường lấy 54 điểm, giảm hơn 6 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa năm 2023 ở tất cả ngành, chương trình đào tạo như sau:

Dai hoc Bach khoa - DHQGTPHCM cong bo diem chuan 2023
Dai hoc Bach khoa - DHQGTPHCM cong bo diem chuan 2023
Dai hoc Bach khoa - DHQGTPHCM cong bo diem chuan 2023

H.Thanh

Bạn đang đọc bài viết Điểm chuẩn Đại học Bách khoa - ĐHQG TPHCM năm 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề