Chủ nhật, 28/04/2024 12:34 (GMT+7)

Động đất mạnh tại Hàn Quốc, rung lắc lan tới tận thủ đô Seoul

MTĐT -  Thứ tư, 15/11/2017 16:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một loạt trận động đất mạnh hơn 5 độ Richter đã làm rung chuyển thành phố duyên hải Pohang, sự rung lắc có thể cảm nhận được ở thủ đô Seoul, cách đó hàng trăm km.

Một tòa nhà tại Pohang bị hư hại do động đất. (Nguồn: Yonhap)

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, một loạt trận động đất mạnh hơn 5 độ Richter đã làm rung chuyển thành phố duyên hải Pohang ở phía Đông Nam nước này.

Sự rung lắc có thể cảm nhận được ở thủ đô Seoul, cách đó hàng trăm km.

Thông báo từ Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cho biết trận động đất đầu tiên mạnh 5,5 độ Richter - xảy ra lúc 14 giờ 29 phút giờ địa phương (tức 12 giờ 29 phút giờ Việt Nam) và vụ thứ hai mạnh 5,4 độ Richter đã diễn ra ngay sau đó.

Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người hay tài sản do động đất gây ra.

Theo Vietnamplus

Bạn đang đọc bài viết Động đất mạnh tại Hàn Quốc, rung lắc lan tới tận thủ đô Seoul. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau