Thứ bảy, 27/04/2024 22:15 (GMT+7)

Hà Giang: Khởi tố một cán bộ Ban Quản lý rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh

Tuấn Anh -  Chủ nhật, 14/01/2024 10:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Trực (SN 1977) là cán bộ Ban Quản lý rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh.

tm-img-alt
Cơ quan An ninh điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Hoàng Văn Trực. Ảnh: CACC

Ngày 14/1, Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Trực (SN 1977), là cán bộ Ban Quản lý rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cảnh sát, năm 2019, Hoàng Văn Trực là Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng Phong Quang, ở TP Hà Giang. Trong quá trình thực hiện phương án thí điểm giao khoán, gắn biển cây gỗ nghiến để quản lý tại khu bảo tồn thiên nhiên Phong Quang, Trực đã lợi dụng chức vụ, làm trái công vụ, gây thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước với số tiền hơn 600 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Trực đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Bạn đang đọc bài viết Hà Giang: Khởi tố một cán bộ Ban Quản lý rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề