Thứ hai, 29/04/2024 16:56 (GMT+7)

Hà Lan: Bão lớn hoành hành khiến giao thông bị tê liệt

MTĐT -  Thứ năm, 06/07/2023 09:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo giới chức thủ đô Amsterdam, ngày 5/7, cơn bão Poly - được đánh giá là mạnh nhất trong mùa Hè năm nay với sức gió lên tới 146 km/h - đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động giao thông.

Đã có ít nhất một người thiệt mạng và hàng trăm chuyến bay bị hủy  do bão lớn đổ bộ vào Hà Lan. Sân bay quốc tế Schiphol-một trong những cảng hàng không bận rộn nhất châu Âu kết nối các chuyến bay từ châu Á, Trung Đông và Mỹ với phần còn lại của châu lục đã phải thông báo hủy 400 chuyến bay.

tm-img-alt
Cảnh bão tàn phá ở Rotterdam, Hà Lan (Ảnh: Peter Hilz/Dutchnews)

Dịch vụ tàu tới sân bay cũng không hoạt động. Ngoài ra, các chuyến tàu cao tốc Eurostar từ Amsterdam tới London (Anh) và các thành phố khác của Đức là Cologne và Hamburg cũng bị tạm dừng. Nạn nhân thiệt mạng là một phụ nữ 51 tuổi, tử vong do cây đổ vào ôtô bà đang điều khiển ở thành phố Haarlem gần Amsterdam.

Cơ quan khí tượng Hà Lan KNMI đã phát cảnh báo mã đỏ-mức cảnh báo cao nhất đối với 4 khu vực miền Bắc. Chính phủ gửi cảnh báo qua điện thoại di động kêu gọi người dân ở trong nhà và chỉ gọi dịch vụ cứu hộ trong các tình huống khẩn cấp.

Mùa mưa bão ở Hà Lan kéo dài từ tháng 10 hằng năm tới tháng 4 năm sau. Với khoảng 30% diện tích đất nước nằm dưới mực nước biển, Hà Lan đặc biệt dễ bị tổn thương với các hình thái thời tiết cực đoan và tác động của tình trạng biến đổi khí hậu.

Hải Đăng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Hà Lan: Bão lớn hoành hành khiến giao thông bị tê liệt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...