Chủ nhật, 28/04/2024 01:43 (GMT+7)

Hà Nội: Cận cảnh máy biến không khí thành nước tinh khiết

MTĐT -  Thứ hai, 05/11/2018 17:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, nhân dịp kỉ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Israel, công ty Watergen của Israel đã tặng UBND TP Hà Nội hai chiếc máy lọc nước từ không khí.

Một trong hai chiếc đã được lắp đặt tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, bên cạnh Hồ Gươm.

Máy lọc nước sạch từ không khí là một trong những sản phẩm tân tiến, sử dụng các công nghệ cao. Máy có thể hoạt động 24/7, du khách đến với Hà Nội sẽ thấy thuận tiện hơn với nguồn nước miễn phí này.

Máy sử dụng nguồn điện 3 pha, tiêu thụ điện năng 5.6 Kw/h, trọng lượng 800 kg. Máy có dung tích 200 lít và mỗi ngày lọc trung bình 700 lít nước tinh khiết, máy có 2 chế độ nước nóng và nước lạnh.

Độ tinh khiết của nước đạt được nhờ bộ xử lý lọc cặn, khoáng hóa than hoạt tính và xử lý vi sinh nhờ đèn tia UV, đảm bảo chất lượng nguồn nước đầu ra.

Chiếc máy này sẽ giúp du khách hình thành những thói quen văn minh: Đó chính là tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Cận cảnh máy biến không khí thành nước tinh khiết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Nguyễn Thế Lợi

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề