Thứ bảy, 27/04/2024 17:42 (GMT+7)

Hải Phòng: Phạt 11 năm tù đối tượng nuôi nhốt cá thể động vật hoang dã

Lam Vy -  Thứ sáu, 24/09/2021 16:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng do đối tượng đã xâm phạm tới số lượng lớn các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm.

Ngày 23/9/2021, Tòa án nhân dân TP.Hải Phòng đã tuyên phạt đối tượng Nguyễn Duy Thành (sinh năm 1988, trú tại phường Vĩnh Niệm, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) 11 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định tại Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Trước đó ngày 5/6/2019, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường, Công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm thành phố Hải Phòng và Công an phường Vĩnh Niệm phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 14A-32207 do đối tượng Nguyễn Văn Giáp (sinh năm 1984, trú tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển đang vận chuyển trái phép 08 cá thể cao cát phương Đông, được thuê chở từ Thành phố Hải Phòng đi Móng Cái.

tm-img-alt
Số lượng lớn cá thể ĐVHD quý hiếm phát trong vụ án

Từ lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Giáp, lực lượng chức năng đã tiếp tục khám xét đột xuất một căn nhà tại phường Vĩnh Niệm, thành phố Hải Phòng và phát hiện đối tượng Nguyễn Duy Thành và một số đối tượng khác đang có hành vi nuôi, nhốt 46 cá thể ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm bao gồm 14 cá thể rái cá vuốt bé, 09 cá thể niệc mỏ vằn, 08 cá thể hồng hoàng, 04 cá thể vẹt, 01 cá thể mèo rừng và 10 cá thể quắm đen.

Toàn bộ số lượng cá thể ĐVHD bị nuôi nhốt trái phép sau đó đã được tịch thu và chuyển giao đến Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội.

tm-img-alt
Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng do đối tượng đã xâm phạm tới số lượng lớn các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm như rái cá vuốt bé, hồng hoàng và niệc mỏ vằn.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng do đối tượng đã xâm phạm tới số lượng lớn các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm như rái cá vuốt bé, hồng hoàng và niệc mỏ vằn - các loài được liệt kê trong Danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành theo nghị định 160/2013/NĐ-CP (Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 64/2019/NĐ-CP) - cấp độ bảo vệ cao nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hành vi của đối tượng Nguyễn Duy Thành đã đáp ứng đầy đủ dấu hiệu định tội theo quy định tại Khoản 3 Điều 244 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt lên đến 15 năm tù giam.

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đánh giá cao bản án 11 năm tù dành cho đối tượng Nguyễn Duy Thành và cho rằng bản án này đã thể hiện tinh thần “không khoan nhượng” với tội phạm về ĐVHD của các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố Hải Phòng, đáp ứng được mục tiêu răn đe, phòng ngừa tội phạm về ĐVHD.

Theo quan điểm của ENV, với lợi nhuận bất chính đặc biệt lớn từ hoạt động buôn bán ĐVHD trái phép, khi và chỉ khi  tội phạm về ĐVHD bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật, khiến các đối tượng nhận thức rõ rủi ro pháp lý từ hoạt động này cao hơn nhiều so với lợi nhuận thu được thì loại tội phạm này mới có thể dần bị loại bỏ khỏi xã hội.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng có liên quan để đề xuất xử lý các đối tượng có liên quan khác trong vụ án hiện chưa bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự./.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Phạt 11 năm tù đối tượng nuôi nhốt cá thể động vật hoang dã. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề