Chủ nhật, 28/04/2024 07:44 (GMT+7)

Hiệu trưởng Mỹ thưởng tiền cho học sinh không dùng điện thoại

MTĐT -  Thứ tư, 14/06/2017 10:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nếu không dùng điện thoại đủ 11 ngày trong dịp nghỉ hè, mỗi học sinh được bà Diana Smith thưởng 100 USD.

Bà Diana Smith, hiệu trưởng trường Washington Latin (Washington, Mỹ) tuyên bố với các phương tiện truyền thông địa phương sẽ thưởng tiền cho học sinh lớp 8 và 9 thực hiện thử thách không dùng thiết bị điện tử, theoWashington Postngày 12/4.

Bà Diana Smith bỏ tiền túi treo thưởng 100 USD cho mỗi em hoàn thành thử thách. Ảnh minh họa:Getty Images

Lo lắng khi học sinh dành quá nhiều thời gian nhìn chằm chằm vào màn hình thiết bị điện tử thay vì tham gia các hoạt động như chơi thể thao hay tham quan bảo tàng, hiệu trưởng quyết định hành động. Bà đề ra thử thách học sinh không xem TV, chơi trò chơi điện tử hay sử dụng điện thoại di động trong suốt 11 ngày thứ ba của 11 tuần thuộc kỳ nghỉ hè. 

Bà Smith có thể phải bỏ một khoản lên đến 16.000 USD nếu cả 160 học sinh thuộc hai khối hoàn thành thử thách, song bà dự đoán không quá 50 em có khả năng giành được phần thưởng này. 

Để nhận được 100 USD, mỗi học sinh cần có hai người lớn trên 21 tuổi xác nhận đãvượt qua 11 ngày không dùng thiết bị điện tử.

                                                                                              Theo Vnexpress

Bạn đang đọc bài viết Hiệu trưởng Mỹ thưởng tiền cho học sinh không dùng điện thoại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề