Thứ bảy, 27/04/2024 16:03 (GMT+7)

Học sinh toàn TP Đà Nẵng nghỉ học phòng tránh bão SONCA

An Hạ -  Thứ bảy, 15/10/2022 08:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị, trường học khẩn trương thông báo đến phụ huynh, học sinh về việc cho học sinh nghỉ học vào ngày 15/10.

tm-img-alt
Một người dân bị kẹt giữa dòng nước chảy xiết được lực lượng cứu hộ giải cứu trong đêm.

Theo đó, các cơ sở giáo dục mầm non không nhận giữ trẻ; học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên nghỉ học. Các trường, trung tâm ở địa bàn thấp trũng, dễ bị ngập lụt thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, mưa, lũ trong những ngày đến để kịp thời thông tin cho giáo viên, học sinh, học viên, sinh viên và phụ huynh học sinh.

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết, các đơn vị, trường học được trao quyền chủ động đề xuất phương án cho trẻ mầm non, học sinh, học viên nghỉ học phù hợp với tình hình thực tế. Các trường đại học tư thục theo dõi tình hình bão, mưa lớn để chủ động cho sinh viên nghỉ học.

Sở GD-ĐT Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, trường học phân công các bộ phận có liên quan trực 24/24 giờ; thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết để theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lớn gây lũ, lụt.

Khi có sự cố hoặc vấn đề phát sinh, liên hệ trực tiếp với lãnh đạo Sở GD-ĐT để được hướng dẫn xử lí.

Theo ông Lê Văn Hoàng, Trưởng phòng GD-ĐT Hòa Vang, cuối giờ chiều 14-10, các trường học vùng thấp trũng, có nguy cơ bị ngập trên địa bàn huyện đã chủ động kê dọn bàn ghế, di chuyển thiết bị, đồ dùng dạy học, sách vở của học sinh lên nơi cao ráo. Các phòng thiết bị, máy tính đều đã được chèn chống cửa sổ, phủ bạt để hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Bạn đang đọc bài viết Học sinh toàn TP Đà Nẵng nghỉ học phòng tránh bão SONCA. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề