Thứ hai, 29/04/2024 13:52 (GMT+7)

Lâm Đồng: Liên tiếp phát hiện rừng thông bị phá hoại

MTĐT -  Thứ năm, 16/05/2019 10:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong khi chưa tìm được thủ phạm gây ra vụ hàng ngàn cây thông tại Lâm Hà (Lâm Đồng) bị đầu độc thì mới đây, cũng trên địa bàn này lại xuất hiện tình trạng rừng thông bị kẻ gian chặt hạ.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra, xử lý nghiêm vụ hàng nghìn cây thông bị đầu độc chết trên địa bàn huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) thì mới đây, thì lực lượng chức năng lại phát hiện thêm nhiều vụ chặt phá rừng thông ngay tại địa phương này. Hàng chục cây thông có đường kính từ 20 - 40cm đã bị cưa hạ.

Theo đó, sáng 15/5, trao đổi với báo Thanh niên, ông Nguyễn Phúc Thái, Chủ tịch UBND TT. Nam Ban (Lâm Hà), cho biết rạng sáng 14/5, trên địa bàn TT. Nam Ban xảy ra vụ cưa hạ rừng thông 20 năm tuổi, nhưng chính quyền và Ban Quản lý (BQL) rừng vẫn chưa xác định được những kẻ phá rừng.

Theo ông Thái, việc cưa hạ rừng xảy ra khoảng 2h ngày 14/5 tại tiểu khu (TK) 263B, cạnh đường ĐT725 từ TP. Đà Lạt đi TT. Đinh Văn (Lâm Hà), cách Trạm quản lý bảo vệ rừng Đội số 4, thuộc BQL rừng phòng hộ Lâm Hà khoảng 150 m.

Ảnh: TTXVN.

Theo thông tin ban đầu, kẻ gian đã dùng cưa máy cưa hạ gần chục cây thông lớn tại tiểu khu 263B, khu vực chỉ cách Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đội số 4 (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Lâm Hà) chưa đầy 150m. Vị trí này nằm liền kề nhà ở của 2 hộ dân ở thị trấn Nam Ban đã nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng và ngay bên tỉnh lộ 725.

Theo TTXVN, cùng thời điểm, tại khu vực đồi thông thuộc địa bàn thôn 4, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, cũng xảy ra tình trạng phá rừng tương tự, nhưng quy mô và tính chất vụ việc nghiêm trọng hơn.

Hàng chục cây thông có đường kính từ 20 - 40 cm bị cưa hạ, nhưng không được lực lượng chức năng phát hiện và xử lý kịp thời. Tại hiện trường còn nhiều cây thông lớn ngã đổ, kẻ gian chưa kịp tẩu tán. Liền kề đó, cả một cánh rừng thông rộng gần 1ha đã bị phá trắng, rồi bứng gốc và cạo trọc thành vườn sản xuất trước đó chưa lâu. Có diện tích đã được người dân phân chia thành lô, thửa và rào lại bằng lưới B40.

Việc phá rừng đều nhằm mục đích chiếm đất, bởi giá trị đất ở, đất sản xuất trên địa bàn thị trấn Nam Ban, xã Gia Lâm, cũng như nhiều xã khác tăng cao trong thời gian gần đây, khiến các đối tượng ngày càng trở nên liều lĩnh, sẵn sàng chống trả người thi hành công vụ. Việc cưa hạ cây rừng diễn ra rất nhanh, ngay sau đó đối tượng rời khỏi hiện trường nên những người làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn không thể bắt quả tang.

Lâm Hà là địa bàn diễn ra tình trạng phá rừng trái phép để lấy đất sản xuất “nóng” nhất của tỉnh Lâm Đồng trong nhiều năm qua. Điều đáng nói là trước đó, ngày 8/5, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo về việc Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm tra, xử lý vụ việc hàng ngàn cây thông gần 20 năm tuổi bị hạ độc, chết đứng trên diện tích hơn 10ha tại địa bàn xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà.

Chiều 15/5, Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) Nguyễn Minh An cho biết, liên quan đến vụ hủy hoại rừng thông trên diện tích hơn 10,7 ha, tại tiểu khu 292, địa bàn xã Tân Thanh, Công an huyện Lâm Hà đã có quyết định khởi tố vụ án “hủy hoại tài sản” để điều tra, làm rõ.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Lâm Đồng: Liên tiếp phát hiện rừng thông bị phá hoại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...