Thứ bảy, 27/04/2024 21:18 (GMT+7)

Mưa lớn có thể gây ra thảm hoạ địa chất tại nhiều tỉnh của Trung Quốc

MTĐT -  Thứ năm, 27/07/2023 15:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ Tài nguyên Thiên nhiên và Tổng cục Khí tượng Trung Quốc vừa qua đã phát đi cảnh báo vàng về nguy cơ xảy ra các thảm họa địa chất do ảnh hưởng của mưa tại một số địa phương.

Cảnh báo được áp dụng trong 24h từ 20h ngày 26/7, tại các tỉnh Chiết Giang, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Vân Nam. Ngoài ra, hai cơ quan trên cũng đưa ra một cảnh báo màu cam nguy cơ tương tự ở các khu vực phía Tây Nam của Trùng Khánh.

Một số khu vực ở các tỉnh trên được dự báo sẽ có mưa lớn, với lượng mưa tối đa mỗi giờ vượt quá 80mm, kèm theo giông bão và gió giật.

tm-img-alt
Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Chính quyền các địa phương đã được khuyến cáo chuẩn bị sẵn sàng cho mưa bão và kiểm tra hệ thống thoát nước ở các thành phố, đất canh tác và ao cá.

Các cơ quan giao thông vận tải đã được yêu cầu áp dụng các biện pháp kiểm soát giao thông trên các đoạn đường có mưa lớn và hướng dẫn giao thông trong các đoạn đường ngập nước.

Cơ quan khí tượng cũng đề nghị cắt nguồn cung cấp điện ngoài trời tiềm ẩn nguy hiểm ở những khu vực trũng thấp, tạm dừng hoạt động ngoài trời ở những khu vực trống và những người ở khu vực có nguy cơ hoặc cư trú trong các tòa nhà có nguy cơ được di dời đến các địa điểm an toàn.

Trung Quốc có một hệ thống cảnh báo thời tiết bốn mức độ mã hóa theo màu cho các thảm họa địa chất, với màu đỏ tương ứng cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh dương.

Thiên Bảo (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Mưa lớn có thể gây ra thảm hoạ địa chất tại nhiều tỉnh của Trung Quốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề