Thứ bảy, 27/04/2024 14:48 (GMT+7)

Nghệ An: 3 đối tượng bị kết án hơn 20 năm tù về vận chuyển và lưu trữ trái phép rùa đầu to

Lam Vy -  Thứ bảy, 03/02/2024 08:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 1/2/2024, Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử 3 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại khoản 3, Điều 244 BLHS.

Cụ thể, các đối tượng nhận mức án lần lượt là Nguyễn Trọng Đức (sinh năm 1997, trú tại xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) 6 năm tù giam, Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1984, trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) 7 năm tù giam và Nguyễn Xuân Thành nhận mức án 7 năm 6 tháng tù giam.

Trước đó, ngày 4/4/2003, cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Đức có hành vi vận chuyển trái phép 34 cá thể rùa đầu to tại địa bàn xã Bắc Hồng, huyện Diễn Châu. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện thêm đồng phạm là Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Xuân Thành. Khám xét nhà đối tượng Nguyễn Văn Dũng, thêm 35 cá thể rùa đầu to (25 cá thể còn sống, 10 cá thể đã chết) và 3 cá thể tê tê Java bị lấy hết vảy, nội tạng đã bị tịch thu.     

tm-img-alt

Rùa đầu to (Platysternon megacephalum) và tê tê Java (Manis javanica) đều được liệt kê trong Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định 64/2019/NP-CP – cấp độ bảo vệ cao nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tình trạng vận chuyển và buôn bán động vật hoang dã trái phép tiếp tục diễn biến phức tạp ở “điểm nóng” là huyện Diễn Châu, Nghệ An. Theo ENV, để xóa bỏ triệt để tình trạng này, sau thành công của các vụ bắt giữ, các bản án nghiêm khắc tương tự là rất cần thiết nhằm cảnh tỉnh và tạo tính răn đe những đối tượng đã, đang và có ý định trục lợi từ động vật hoang dã.

Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: 3 đối tượng bị kết án hơn 20 năm tù về vận chuyển và lưu trữ trái phép rùa đầu to. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề