Chủ nhật, 28/04/2024 07:54 (GMT+7)

Nhật Bản: Sự cố tàu cao tốc chạy quá ga, trên 30.000 hành khách bị ảnh hưởng

MTĐT -  Thứ năm, 07/03/2024 08:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công ty vận hành đang điều tra xem liệu nguyên nhân dẫn đến sự có có do tuyết tích tụ tại địa điểm trên hay không.

Ngày 6/3, một đoàn tàu cao tốc đã chạy quá ga khoảng 500m ở Đông Bắc Nhật Bản, khiến dịch vụ tàu cao tốc shinkansen bị đình trệ.

tm-img-alt
Hành khách trên tàu cao tốc tại Osaka, Nhật Bản. Ảnh minh họa: Kyodo

Công ty đường sắt Đông Nhật Bản (JR East) cho biết đoàn tàu trên khởi hành từ Tokyo đi Shinjo đã không dừng ở ga JR Koriyama thuộc tỉnh Fukushima vào khoảng 7h30 theo lịch trình. Công ty vận hành đang điều tra xem liệu nguyên nhân dẫn đến sự có có do tuyết tích tụ tại địa điểm trên hay không. 

Đoàn tàu đã hoạt động trở lại vào khoảng 9h50. Tuy nhiên, sự cố trên đã ảnh hưởng khoảng 31.500 người do ít nhất 29 chuyến tàu bị hủy bỏ hoặc dừng hoạt động một phần, trong khi 45 chuyến bị trễ hơn 2 giờ trên các tuyến tàu cao tốc shinkansen gồm Tohoku, Yamagata và Akita.

Đại Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Nhật Bản: Sự cố tàu cao tốc chạy quá ga, trên 30.000 hành khách bị ảnh hưởng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề