Thứ bảy, 27/04/2024 23:16 (GMT+7)

Phía sau thiên đường du lịch là... rác nhựa

MTĐT -  Thứ hai, 07/05/2018 14:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các chuyên gia Thái Lan kêu gọi cần nhìn nhận vấn đề rác nhựa một cách nghiêm túc và đưa ra biện pháp giải quyết do các tác hại của loại rác này.

Tháng 2/2017, một cảnh tượng hãi hùng khiến nhà chức trách Thái Lan phải la làng đó là trôi lềnh bềnh trên một đoạn dài trên dưới 10 km bên ngoài bờ biển Vịnh Thái Lan ở tỉnh Chumpon là một hàng dài các loại rác nhựa.

Nhật báo The Nation (Thái Lan) ngày 6/5 đã đăng một bài viết trích dẫn lại câu chuyện trên. Với tựa đề “Báo động vì Thái Lan chìm trong rác nhựa”, bài viết đã kêu gọi chung tay giải quyết vấn đề thải rác nhựa bừa bãi ra môi trường.

Hình ảnh được tổ chức Greenpeace đăng tải trong một báo cáo nói về "khủng hoảng rác nhựa" ở Thái Lan hồi năm 2017 - Ảnh: GREENPEACE.

Ông Tara Buakamsri - Giám đốc văn phòng Greenpeace khu vực Đông Nam Á tại Thái Lan, cảnh báo tình trạng rác nhựa tràn lan là một vấn đề đáng quan tâm hiện nay.

“Vấn đề rác nhựa thật sự nghiêm trọng, y hệt các vấn đề môi trường mang tính toàn cầu khác. Nhưng chúng ta lại không chú ý đến vì nó không xuất hiện trước mắt chúng ta, mãi cho đến những năm gần đây” - ông Tara cho biết.

Vị chuyên gia nói rằng bằng chứng khoa học mới cho thấy ngay cả nhựa, chứ không nói là các loại rác nhựa trôi lềnh bềnh trên khắp các đại dương, cũng ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.

Theo ông, loại nhựa được chiết xuất từ dầu mỏ có thể gây ảnh hưởng lên sức khỏe con người và động vật. Chúng có thể sản sinh ra các loại chất gây ung thư, trong khi có thể đi vào chuỗi thức ăn của các sinh vật biển nếu được thải ra đại dương.

Ông cũng trích dẫn báo cáo hồi năm 2017 của Cơ quan tài nguyên biển và duyên hải Thái Lan (MCRD) nhấn mạnh ít nhất 300 loài sinh vật dưới biển đã chết do ăn phải các loại rác nhựa mỗi năm, với 60% trong số đó là cá voi và cá heo.

Theo Cơ quan kiểm soát ô nhiễm Thái Lan (PCD), rác nhựa ở xứ sở Chùa vàng tiếp tục tăng lên với tốc độ trung bình là 12%/năm, tức khoảng 2 triệu tấn mỗi năm.

Chỉ 0,5% tấn rác nhựa có thể được sử dụng lại được trong khi 1,5 triệu tấn rác nhựa chất đống tại các bãi rác khổng lồ hoặc ở những nơi khác. 80% trong số 1,5 triệu tấn nhựa này là các túi ni lông sử dụng một lần.

Nhiều loài sinh vật biển "chết oan" vì ăn phải rác nhựa do con người thải ra các đại dương - Ảnh: GREENPEACE.

"Mặc dù nhựa là chất liệu lâu bền nhưng chúng ta chỉ dùng chúng trong một thời gian ngắn. Do đó, chúng ngày càng chất đống cùng các loại rác ẩm ướt trong môi trường. Chúng vẫn nằm ở đó trong nhiều năm vì không thể phân hủy" - cơ quan PCD nhấn mạnh.

Nhà sinh thái học Thái Lan, ông Thon Thamrongnawasawat cho biết Thái Lan đã trở thành quốc gia đứng thứ sáu trong số những nước thải rác nhựa, hầu hết là nhựa sử dụng một lần, vào đại dương nhiều nhất. Ông nói thêm sông Mê Kông đã được xếp vào "tốp" 10 con sông ô nhiễm do rác nhựa.

Nhà sinh thái học Thái Lan kêu gọi cần đẩy mạnh thực hiện ba biện pháp chính là hạn chế dùng, tái sử dụng và tái chế để giải quyết vấn đề rác nhựa.

Theo Tuổi trẻ

Bạn đang đọc bài viết Phía sau thiên đường du lịch là... rác nhựa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề