Chủ nhật, 28/04/2024 07:35 (GMT+7)

Philippines: Nổ khí gas tại trung tâm mua sắm khiến ít nhất 18 người bị thương

MTĐT -  Thứ sáu, 30/06/2023 09:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ít nhất 18 người đã bị thương trong vụ nổ khí gas tại một trung tâm mua sắm ở tỉnh Oriental Mindoro của Philippines vào hôm 29/6.

Cảnh sát cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 10h20 (theo giờ địa phương) bên trong trung tâm mua sắm ở thành phố Calapan. Ngoài 18 người bị thương, ít nhất 13 ô tô đỗ ngoài trung tâm này cũng đã bị hư hại sau vụ nổ.  

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy khí gas rò rỉ từ một quán ăn Hàn Quốc là nguyên nhân gây nổ. 

tm-img-alt
Hiện trường vụ nổ. (Nguồn: Philippines News Agency)

Thị trưởng thành phố Calapan, Malou Morillo cho biết trong số các trường hợp bị thương có 4 nhân viên của quán ăn trên, một thanh niên giao hàng và nhiều khách hàng.  

Giới chức cho biết các nạn nhân bị thương đều bỏng độ 3, trong số này có 2 công dân Hàn Quốc đang dùng bữa tại nhà hàng trên. Tất cả các trường hợp bị thương đều đã được đưa tới bệnh viện.

Đại Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Philippines: Nổ khí gas tại trung tâm mua sắm khiến ít nhất 18 người bị thương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề