Thứ hai, 29/04/2024 22:18 (GMT+7)

Quảng Trị: Thu giữ gần 6 tấn sản phẩm động vật bốc mùi hôi thối

Tuấn Anh -  Thứ sáu, 10/02/2023 14:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 172 bao tải, chứa 5,9 tấn sản phẩm động vật gồm lưỡi lợn, tai lợn, thịt lợn nạc, da lợn, chân gà, thịt vụn, nạm bò.

Mới đây, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phát hiện, thu giữ gần 6 tấn sản phẩm động vật bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, vào lúc 11 giờ 20 ngày 8/2, tại km 37, Quốc lộ 9 (xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông), Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông dừng kiểm tra đối với ôtô biển kiểm soát 75C-114.01 do ông Võ Tá Ý (SN 1988, trú tại huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế) điều khiển, chạy theo hướng từ Huế lên Lao Bảo.

tm-img-alt
Toàn bộ sản phẩm động vật đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 172 bao tải, chứa 5,9 tấn sản phẩm động vật gồm lưỡi lợn, tai lợn, thịt lợn nạc, da lợn, chân gà, thịt vụn, nạm bò.

Số sản phẩm trên đã bốc mùi hôi thối, màu sắc biến đổi, rỏ nước trong thùng xe. Người vận chuyển không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Phương tiện vận chuyển không bảo đảm yêu cầu về vệ sinh thú y.

Theo điều tra ban đầu, chủ hàng là bà Nguyễn Thị Sương (SN 1979, trú tại huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Tại cơ quan chức năng, bà Sương khai nhận số hàng trên lấy từ Hà Nội, vận chuyển bằng xe đông lạnh vào Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên-Huế); sau đó, chuyển sang qua ôtô trên để vận chuyển lên thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để đưa qua Lào tiêu thụ.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Trị: Thu giữ gần 6 tấn sản phẩm động vật bốc mùi hôi thối. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...