Chủ nhật, 28/04/2024 01:59 (GMT+7)

Thế giới ghi nhận trái đất nóng kỷ lục trong 3 năm qua

MTĐT -  Thứ sáu, 23/03/2018 09:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong 3 năm qua nhiệt độ cao kỷ lục, nhiệt độ trung bình trên bề mặt Trái đất trong năm 2017 và 2015 cao hơn khoảng 1,1 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, và năm 2016 là 1,2 độ C.

Thế giới đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục trong 3 năm qua và dự đoán sẽ có nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn trong năm 2018.

Đây là kết luận vừa được công bố trong báo cáo thường niên về khí hậu toàn cầu của Tổ chức Khí tượng học thế giới được công bố nhân ngày khí tượng thế giới 23/3.

Hiện tượng hâm nóng toàn cầu khiến nhiều chuyên gia, trong thỏa thuận khí hậu Paris 2015, đã cảnh báo rằng hành tinh xanh đang tiến gần tới các giới hạn đỏ. Thỏa thuận này kêu gọi con người cắt giảm khí thải carbon để giới hạn mức tăng nhiệt độ dưới 2 độ C trên mức tiền công nghiệp.

Cơ quan Khí tượng Thế giới, dẫn số liệu phối hợp với Cơ quan Không gian Mỹ NASA, cho biết nhiệt độ bề mặt trung bình trong năm ngoái là 1,1 độ C trên các mức trước Cách mạng Công nghiệp vốn diễn ra trong giai đoạn từ 1750-1850.

Ảnh minh họa: WMO khẳng định 3 năm qua là thời điểm nóng nhất từng được ghi nhận. (Nguồn: Sky News)

Báo cáo của WMO - một cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ), nhấn mạnh hiện đã có thể xác định các năm 2015, 2016 và 2017 là 3 năm nóng chưa từng có.

Ba năm này nằm trong xu hướng ấm lên trên toàn cầu trong dài hạn do sự gia tăng nồng độ khí nhà kính trong khí quyển và do tác động mạnh mẽ của hiện tượng khí hậu El Nino.

Báo cáo cho hay nhiệt độ trung bình trên bề mặt Trái đất trong năm 2017 và 2015 cao hơn khoảng 1,1 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, và năm 2016 là 1,2 độ C.

Theo đó, 2016 là năm ấm kỷ lục kể từ thế kỷ XIX, tiếp theo là năm 2017 và năm 2015. Theo Tổ chức Khí tượng học thế giới, tình trạng này do các hoạt động của con người làm gia tăng phát thải khí nhà kính, đẩy nhanh tốc độ Trái Đất ấm lên.

Báo cáo cũng cho biết, các trận bão ở Đại Tây Dương và lũ lụt tại Ấn Độ đã khiến năm 2017 trở thành năm thiệt hại nặng nề nhất do các hiện tượng thời tiết cực đoan. Tổ chức Khí tượng học thế giới dự đoán, năm 2018 sẽ không phải là ngoại lệ với nhiều thiệt hại về vật chất và con người do các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Càng ngày càng có sự đồng thuận cao hơn trên toàn thế giới rằng con người cần phải cắt giảm lượng khí thải carbon và khí thải methane, cải thiện hiệu quả năng lượng, và phát triển các công nghệ đào thảo khí CO2 ra khỏi bầu khí quyển.

T/H

An Nhiên

Bạn đang đọc bài viết Thế giới ghi nhận trái đất nóng kỷ lục trong 3 năm qua. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề