Thứ bảy, 27/04/2024 15:48 (GMT+7)

TP.HCM: Cư dân Rubyland kêu cứu! Bài 5

MTĐT -  Thứ bảy, 21/09/2019 08:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 16/9/2019, Sở TNMT Tp.HCM đã có công văn số 7725/STNMT-QLĐ về cấp Giấy chứng nhận cho người mua căn hộ tại chung cư Rubyland, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú.

Sở TNMT Tp.HCM vừa có công văn đề nghị Công ty CP Tân Hoàng Thắng và Ngân hàng TMCP Sài Gòn nghiêm túc thực hiện các nội dung yêu cầu của Sở để giải quyết dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận cho người mua căn hộ chung cư theo đúng quy định.

Cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ từ chối nhận hồ sơ đăng ký GCN do chủ đầu tư và Ngân hàng SCB chưa nghiêm túc thực hiện các nội dung yêu cầu của Sở TNMT.

Ngày 16/9/2019, Sở TNMT Tp.HCM đã có công văn số 7725/STNMT-QLĐ về cấp Giấy chứng nhận cho người mua căn hộ tại chung cư Rubyland, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú.

Theo công văn, Sở TMMT cho biết, liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua căn hộ tại dự án trên, ngày 1/8/2018, Sở này đã có công văn số 7413/STNMT-QLĐ báo cáo, trình đề xuất UBND TP và Thành phố đã có văn bản chỉ đạo tại thông báo số 497/TB-VP ngày 16/8/2018. Trong đó ghi rõ: “Đề nghị ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Tp.HCM trong giao ban với các ngân hàng phải có khuyến cáo về việc khi cho các chủ đầu tư dự án vay vốn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng chung cư phải hết sức chặt chẽ và cần công khai minh bạch các thông tin thế chấp để người dân được biết; tránh phát sinh tranh chấp phức tạp, gây ảnh hưởng tình hình trật tự xã hội, gia tăng nợ xấu trong hệ thống ngân hàng”.

Tiếp theo, ngày 30/11/2018, Sở TNMT tiếp tục có công văn số 11519/STNMT-QLĐ, trong đó nhấn mạnh: "Đối với việc cấp giấy chứng nhận cho người mua căn hộ chung cư, sau khi thực hiện hoàn tất các nội dung theo yêu cầu của Sở TNMT tại công văn số 7413/STNMT-QLĐ, Công ty CP Tân Hoàng Thắng và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) phối hợp với các hộ dân nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai TP để xem xét, giải quyết Giấy chứng nhận".

Công văn số 7725/STNMT-QLĐ của Sở TNMT

Phản ánh với Môi trường & Đô thị điện tử, cư dân chung cư Rubyland cho biết, đến nay, chủ đầu tư và ngân hàng SCB vẫn không công khai, minh bạch và phối hợp với người dân mà lén lút làm việc với từng cá nhân riêng lẻ, đồng thời, yêu cầu người dân ký kết các thỏa thuận riêng với ngân hàng. Điều kiện kèm theo của thỏa thuận này là các hộ dân phải có văn bản đồng ý để hai công trình trường học và trung tâm thể dục thể thao xây dựng không phép trong dự án được tồn tại theo kết luận thanh tra của Sở Xây dựng.

Rõ ràng, thỏa thuận này đi ngược lại với công văn số 7413/STNMT-QLĐ, trong đó ghi rõ: "UBND Q.Tân Phú chấp thuận cho tồn tại nhưng không công nhận một phần công trình trường học (Ruby School) nêu trên. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng TP cũng đã có ý kiến thuận theo ý kiến của UBND Q.Tân Phú cho giữ nguyên nhưng không công nhận một phần diện tích nằm trong lộ giới và trong khoảng lùi công trình trường học"…

Thông báo số 497 của UBND TP.HCM có nội dung yêu cầu các dự án đầu tư xây dựng chung cư phải hết sức chặt chẽ, công khai minh bạch các thông tin thế chấp để người dân được biết

Vì vậy, nội dung công văn số 7725/STNMT-QLĐ đề nghị Công ty CP Tân Hoàng Thắng và Ngân hàng SCB nghiêm túc thực hiện các nội dung yêu cầu của Sở để giải quyết dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận cho người mua căn hộ chung cư theo đúng quy định.

Môi trường & Đô thị điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Cư dân Rubyland kêu cứu! Bài 5. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề