Chủ nhật, 28/04/2024 12:48 (GMT+7)

Việt Nam đã có 10.435 bệnh nhân Covid-19

MTĐT -  Chủ nhật, 13/06/2021 12:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trưa 13/6 Bộ Y tế cho biết có thêm 98 ca mắc COVID-19, trong đó 3 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 95 ca trong nước, Bắc Giang vẫn chiếm nhiều nhất với 64 ca.

Tổng số bệnh nhân của Việt Nam hiện là 10.435.

Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Tính từ 6h đến 12h ngày 13/6 có 98 ca mắc mới (BN10338-10435):

- 03 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh.

- 95 ca ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (64), TP Hồ Chí Minh (26), Bắc Ninh (4), Hà Nội (1); trong đó 85 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 12h ngày 13/6:

- Việt Nam có tổng cộng 8.799 ca ghi nhận trong nước và 1.636 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 7.229 ca.

- Có 21 tỉnh (Điện Biên, Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

- Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 2.029.946 mẫu cho 4.464.774 lượt người.

PV (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Việt Nam đã có 10.435 bệnh nhân Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau