Chủ nhật, 28/04/2024 06:15 (GMT+7)

Xử lý các đối tượng thông tin sai lệch thị trường bất động sản

MTĐT -  Thứ năm, 13/09/2018 10:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 12/9, Sở Xây dựng TP HCM vừa có kiến nghị UBND TP HCM vào cuộc chỉ đạo xử lý việc trong các “thông tin sai lệch” liên quan đến thị trường bất động sản của thành phố.

Kể từ tháng 7/2018, Sở Xây dựng TP HCM đã tiếp nhận, xử lý và giải quyết 46 hồ sơ có nội dung phản ánh, kiến nghị liên quan đến tranh chấp quản lý, sử dụng chung cư.

Ảnh minh hoạ.

Trong đó, Sở Xây dựng đã có tham mưu, kiến nghị với UBND TP HCM về tăng cường công tác quản lý của Nhà nước đối với các thủ tục về tách thửa đối với đất ở tại nông thôn và đô thị trên địa bàn, đảm bảo đúng mục đích theo quy định pháp luật.

Theo chỉ đạo của UBND TP HCM, Công an TP và UBND cấp quận/huyện có trách nhiệm theo dõi, xử lý các đối tượng cung cấp thông tin sai lệch về các dự án bất động sản, dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị,...    

Theo Báo Đại Đoàn Kết

Bạn đang đọc bài viết Xử lý các đối tượng thông tin sai lệch thị trường bất động sản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề