Chủ nhật, 28/04/2024 00:06 (GMT+7)

Yên Bái: Khu vực 7 toa tàu gặp sự cố tiếp tục có nguy sơ sạt lở

MTĐT -  Thứ năm, 12/10/2017 21:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sự cố sạt lở đất tại ga Lâm Giang, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái hôm 9/10, đến nay, khu vực này vẫn tiếp tục có nguy cơ sạt lở tiếp khiến cho công tác khắc phục sự cố gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo ngành đướng sắt cho biết, khu vực giáp núi đã sạt đều có các vết nứt đã tụt sâu so với mặt đất tự nhiên của sườn núi từ 14cm đến 140cm, khe nứt rộng từ 15cm đến 30cm…

Như đã thông tin, sự cố sạt lở đất tại ga Lâm Giang, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái hôm 9/10 khiến cho giao thông tại hai tuyến đường tỉnh 164 và tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai) bị tê liệt, đến nay, khu vực này vẫn tiếp tục có nguy cơ sạt lở tiếp khiến cho công tác khắc phục sự cố gặp nhiều khó khăn.

Khu vực sạt lở khiến 7 toa tàu bị vùi lấp.

Chiều tối ngày 12/10, lãnh đạo tổng công ty Đường sắt việt Nam thông tin, trong 3 ngày qua từ ngày 10 đến 12/10, các đơn vị đường sắt đã tập trung hàng chục máy móc, thiết bị và hàng trăm lao động thực hiện cứu chữa 3 ca liên tục trong ngày để có thể thông đường Bộ và Đường sắt trong thời gian nhanh nhất.

Với sự nỗ lực của lực lượng cứu hộ đã khẩn trương khắc phục tạm thời sự cố. Dự kiến, 18h hôm nay 12/10, sẽ thông đường Bộ và trước 4h sáng mai 13/10, sẽ thông đường sắt trên đường số 1 ga Lâm Giang với tốc độ 5km/h.

Lãnh đạo ngành đường sắt cho biết: “Tính đến 16h chiều nay, khối lượng cứu chữa hoàn thành đã đạt 55%. Khu vực cứu chữa, khắc phục hậu quả thiên tai đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt. Tuy nhiên, do địa bàn thi công chật hẹp, khó khăn, không thể đưa thêm máy móc, thiết bị vào vị trí bị sạt lở để thi công”.

Máy xúc làm việc tích cực để khắc phục sự cố. 

Qua khảo sát, khu vực giáp núi đã sạt (hai phía Hà Nội và Lào Cai) đều có các vết nứt đã tụt sâu so với mặt đất tự nhiên của sườn núi từ 14cm đến 140cm, khe nứt rộng từ 15cm đến 30cm. Hai cung trượt này có nguy cơ sụt rất cao nếu mưa lớn, vì vậy ngành đường sắt đã cử người tiếp tục theo dõi khu vực núi có hiện tượng sạt để kịp thời xử lý.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vẫn đang Tiếp tục tổ chức thi công xúc chuyển đất đá sụt. Tổ chức cẩu, di chuyển các toa xe bị vùi lấp ra khỏi khu vực… Khi có mặt đường ga số 1 sẽ cho đặt tà vẹt, rải ray, vận chuyển đá, vào đá, nâng chèn lần 1 để trả đường thông tàu với tốc độ 5km/h qua đường ga số 1. Sau khi thông tàu đường số 1 sẽ tiếp tục tổ chức cứu chữa, khôi phục đường chính tuyến số 2 và đường ga số 3.

Trước đó, sau khi xảy ra sự cố sạt lở đất tại ga Lâm Giang, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, các đơn vị đã xúc, chuyển khoảng hơn 70.000m3 đất đá; cứu 4 toa xe bị vùi lấp và 2 toa xe bị trật bánh; khôi phục lại hệ thống thông tin tín hiệu tạm thời với 5 cột thông tin tín hiệu, dài 250m; sửa chữa, khôi phục 600m đường sắt; Xử lý đoạn sụt trượt taluy âm phía trái đường ga số 3 dài khoảng 100m…

Thứ trưởng bộ GTVT Lê Đình Thọ đã chỉ đạo đơn vị tư vấn đường sắt chịu trách nhiệm chính phối hợp cùng tư vấn của sở GTVT Yên Bái nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ xử lý bước 1 và gửi về Bộ trong thời gian sớm nhất để có phương án chuẩn bị kinh phí hỗ trợ khắc phục.

Bạn đang đọc bài viết Yên Bái: Khu vực 7 toa tàu gặp sự cố tiếp tục có nguy sơ sạt lở. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

T.A

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề