Thứ hai, 29/04/2024 13:41 (GMT+7)

Bắc Giang: Cháy xưởng sản xuất viên nén gỗ

An Nhiên -  Thứ năm, 12/10/2023 10:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Rạng sáng 12/10, một xưởng sản xuất viên nén gỗ tại thôn Như Thiết, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên (Bắc Giang) bất ngờ bốc cháy.

Thời điểm xảy ra vụ cháy là khoảng gần 4 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Yến, công nhân làm ca đêm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bao bì Triệu Long (thuê tại thôn Như Thiết) đã phát hiện có cháy, sau đó nhanh chóng báo động cho công nhân, chủ quản lý sử dụng bình chữa cháy để dập lửa.

Người dân quanh khu vực đã tham gia chữa cháy, tìm nguồn nước và huy động một số máy múc của các đơn vị gần đó để chữa cháy.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh cùng Công an thành phố Bắc Giang, Công an huyện Việt Yên đã huy động 5 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường chữa cháy. 

tm-img-alt
Hiện trường vụ cháy nhà xưởng (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, do xưởng chứa mùn gỗ (vật liệu dễ cháy), ngọn lửa lan nhanh, bùng phát dữ dội, khiến cho công tác chữa cháy khó khăn, phức tạp và kéo dài hơn dự kiến.

Lúc xảy ra cháy, ba công nhân được thuê bảo vệ, lắp đặt máy móc đang nghỉ ngơi ở khu nhà bên cạnh, nên không có thương vong về người.

Theo thông tin ban đầu, xưởng do anh Trần Minh Giang (sinh 1985, quê ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) thuê mặt bằng từ tháng 7/2023, đang được triển khai lắp đặt thiết bị máy móc, nguyên liệu chuẩn bị sản xuất các loại viên nén gỗ phục vụ doanh nghiệp sử dụng lò đốt hơi. Vào thời điểm xảy ra cháy, tại đây có các loại máy móc, kho chứa mùn gỗ rộng khoảng 1.000 m2. Tổng kinh phí đầu tư khoảng 200 triệu đồng. 

Hiện tại cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và tính tổng thiệt hại.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Cháy xưởng sản xuất viên nén gỗ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...