Chủ nhật, 28/04/2024 03:10 (GMT+7)

Bất thường trong xử lý vi phạm của Chủ tịch xã Phú Sơn, Ba Vì

Trần Lan - Minh Thủy -  Thứ ba, 20/10/2020 16:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mặc dù được phóng viên cung cấp đầy đủ hình ảnh, video khai thác đất không phép trên địa bàn, thế nhưng cách xử lý của ông Chủ tịch xã Phú Sơn lại có nhiều “bất thường”, gây bức xúc trong dư luận.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử ra ngày 13/10/2020, đã đăng bài: Đất đồi Phú Sơn, Ba Vì "kêu cứu" (https://www.moitruongvadothi.vn/tai-nguyen/dat/dat-doi-phu-son-ba-vi-keu-cuu-a77823.html). Nội dung bài viết đã phản ánh đầy đủ về tình trạng khai thác đất đồi không phép tràn lan, thách thức pháp luật và coi thường chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội tại văn bản số 2430/UBND-TKBT.

                           Ghi nhận hiện trường các điểm khai thác đất trái phép tại Phú Sơn, Ba Vì.
                              Từng đoàn ô tô trọng tải lớn ra, vào chở đất trong khu khai thác

Đồng thời, phóng viên cũng yêu cầu UBND xã Phú Sơn phối hợp bắt quả tang, lập biên bản ghi nhận sự việc.

Thế nhưng, ông Phùng Nghĩa Thân - Chủ tịch xã lại xin được thực hiện nội bộ, và hứa sẽ làm nghiêm, sau đó thông tin kết quả với phóng viên.

Tuy nhiên, kết quả xử lý được thông báo đến phóng viên sau đó lại chỉ là một biên bản làm việc với nội dung “bất thường” trong cách xử lý, dù cho chính ông Thân và đơn vị khai thác đất là tập đoàn Bình Minh đều công nhận đó là hoạt động vi phạm.

Cụ thể, ông Phùng Nghĩa Thân chỉ đưa ra một văn bản sơ sài với nội dung ghi nhận: có 01 máy xúc của Tập đoàn Bình Minh đang dừng đỗ tại khu vực đất đồi Vang Rộng thuộc Quy Mông, Phú Sơn, Ba Vì, và yêu cầu máy không được khai thác đất.

Biên bản được ông Phùng Nghĩa Thân cung cấp cho phóng viên về việc xử lý bắt quả tang, lập biên bản ghi nhận sự việc.

Ông Thân cho biết: “Hôm đấy vào lập biên bản, thì công an và địa chính vào và anh em báo cáo lại thì vào đến nơi chỉ còn đúng 1 máy thôi, lập biên bản là máy của Bình Minh. Chúng tôi báo cáo lãnh đạo công ty rồi, đấy đã có ý kiến với lãnh đạo Công ty, Công ty cũng có ý kiến là: thôi thì cái việc nó có cái điều kiện là công trình nó gấp gáp như thế, thành phố cũng giục, huyện cũng giục, thế nọ thế kia nên chúng tôi vi phạm”.

Ông Thân cho biết thêm: “Lập biên bản máy xong cho nó về thôi”.

Nếu theo như trả lời trên thì phải chăng ông Phùng Nghĩa Thân đang hời hợt trong cách xử lý vi phạm, và bao che cho Công ty Bình Minh ngang nhiên lộng hành, tàn phá đất đồi Phú Sơn?..

Một điểm quan trọng khác là những phản ánh bằng video, hình ảnh của phóng viên về các điểm khai thác đất đồi không phép tràn lan gần đó lại không hề được đề cập trong biên bản xử lý mà phóng viên được tiếp cận.

Từ những thông tin đó, dư luận có quyền đặt câu hỏi: Phải chăng công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý sai phạm của UBND xã Phú Sơn và UBND huyện Ba Vì đang có vấn đề?.

Để trả lời câu hỏi này, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Đỗ Mạnh Hưng – Chủ tịch UBND huyện Ba Vì và các bộ phận liên quan. Đồng thời, cung cấp toàn bộ nội dung hình ảnh, video về việc ngang nhiên khai thác đất đồi trái phép tại xã Phú Sơn. Trước mắt, ông Hưng tiếp nhận thông tin phản ánh và hứa sẽ trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm vấn đề này. Sau đó sẽ thông tin kết quả đến phóng viên.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Bất thường trong xử lý vi phạm của Chủ tịch xã Phú Sơn, Ba Vì. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề