Chủ nhật, 28/04/2024 04:51 (GMT+7)

Cảnh bão tàn phá kinh hoàng Oman, biến sa mạc thành biển nước

MTĐT -  Thứ năm, 31/05/2018 16:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bão Mekunu đã tấn công vào thành phố Salalah của Oman, gây ngập lụt trên sa mạc và khiến hàng ngàn người dân phải sống trong tình trạng mất điện, mất nước.

Đoạn video được quay từ trên cao cho thấy sa mạc đã biến thành một biển nước đục ngầu sau cơn bão mạnh nhất từng quét qua phía bắc Oman.

Sáu công dân Oman đã thiệt mạng, bao gồm một bé gái 12 tuổi, và ít nhất 30 người khác được thông báo đã mất tích vào cuối tuần, theo Daily Mail.

Ảnh: AP.

Trong khi sân bay quốc tế Salalah đã được mở cửa trở lại, vẫn còn nhiều công trình bị hư hỏng cần được sửa chữa từ đường dây điện bị đứt cho tới các tuyến đường ngập nước.

Ảnh: AP.

Ảnh: AP.

Trước khi đổ bộ vào Oman với lượng mưa lên tới 279mm, bão Mekunu đã càn quét qua đảo Socotra của Yemen, gây ra thiệt hại lớn cho hòn đảo vừa được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

Theo VietnamNet

Bạn đang đọc bài viết Cảnh bão tàn phá kinh hoàng Oman, biến sa mạc thành biển nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề