Chủ nhật, 28/04/2024 06:16 (GMT+7)

Chung kết Hội thao – Hội diễn Chi hội Cấp nước miền Bắc lần thứ XI

Truyền hình MTĐT -  Thứ năm, 10/10/2019 14:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 10/10, tại sân bóng đá thuộc Trung tâm văn hóa - Thông tin và Thể thao Tây Hồ, Hội thao hội diễn Chi hội cấp nước miền Bắc đã chính thức bước vào vòng Chung kết với môn thể thao đầu tiên.

Sáng ngày 10/10, tại sân bóng đá thuộc Trung tâm văn hóa - Thông tin và Thể thao Tây Hồ đã chính thức bước vào vòng tranh tài với môn thể thao đầu tiên là bóng đá với 9 đội tham gia, trong đó đội Công ty Nước sạch Hà Nội làm chủ nhà.

Đây là môn thi đấu nằm trong vòng chung kết Hội thao – Hội diễn Chi hội Cấp nước miền Bắc lần thứ XI, năm 2019

Với môn thi đấu bóng đá sẽ được chia làm 3 bảng, mỗi bảng 03 đội. Các bảng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Lựa chọn ra 03 đội nhất bảng và 01 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết.

Ở nội dung hội thao, các vận động viên sẽ tham gia tranh tài tại 6 môn thể thao gồm: Bóng đá, kéo co, quần vợt, cầu lông, bóng bàn và cờ tướng.

Bạn đang đọc bài viết Chung kết Hội thao – Hội diễn Chi hội Cấp nước miền Bắc lần thứ XI. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề