Thứ bảy, 27/04/2024 11:28 (GMT+7)

Công nhân môi trường bị bảo vệ nhà hàng đánh nhập viện

MTĐT -  Thứ ba, 24/10/2017 09:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khi đang thu gom rác ở phố Giảng Võ (Đồng Đa, Hà Nội), nam công nhân môi trường bị một người đàn ông hành hung. Nạn nhân sau đó phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h15 ngày 22/10. Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm đó, anh Nguyễn Văn Sinh - thuộc tổ Môi trường 2 chi nhánh công ty Môi trường đô thị Đống Đa, đang làm nhiệm vụ thu gom rác tại phố Giảng Võ. 

Khi đang đẩy xe thu gom rác, anh Sinh đánh rơi một túi đựng rác xuống đường. Lúc này, một người đàn ông là bảo vệ nhà hàng gần đó, đã nhặt túi rác lên và bất ngờ ném vào người anh Sinh.
Hai bên lời qua tiếng lại, người đàn ông lao vào đánh tới tấp vào người, mặt anh Sinh. Vụ hành hung khiến nam công nhân môi trường phải nhập viện điều trị.
Hiện tại, anh Sinh đang được điều trị tại bệnh viện Hà Thành trong tình trạng đau tức ngực. Phía công ty Môi trường đô thị Đống Đa đang phối hợp với công an sở tại làm rõ vụ việc.
Theo một số đồng nghiệp, anh Sinh là người hiền lành, luôn làm tốt công việc của mình và sự việc trên xảy ra là điều đáng tiếc.
Trước đó một vụ việc tương tự xảy ra vào khoảng 19h20 ngày 15/6, chị Trần Thị Thanh (SN 1985, công nhân môi trường của Urenco 2 - chi nhánh Hoàn Kiếm) làm việc trên phố Hàng Mắm (quận Hoàn Kiếm) và tuyên truyền nhắc nhở người dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

Khi chị Thanh di chuyển ra phố Nguyễn Hữu Huân để làm việc thì bị 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) tấn công dẫn đến ngất xỉu được đưa vào bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu.
Không lâu sau đó, Cơ quan CSĐT, công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Bích Diệp (SN 1985, trú quận Hoàn Kiếm) để điều tra làm rõ vụ việc kể trên.
Bạn đang đọc bài viết Công nhân môi trường bị bảo vệ nhà hàng đánh nhập viện. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Báo Tiền phong

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề