Chủ nhật, 28/04/2024 00:57 (GMT+7)

Dự án Aquapark Bắc Giang: Thi công không che chắn, dân “kêu trời”.

MTĐT -  Thứ sáu, 17/07/2020 11:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Người dân ở khu vực đường Đặng Thị Nho, Ngô Quyền, Tp.Bắc Giang nơi có dự án Apec Aquapark xây dựng tòa chung cư 29 tầng đang phải sống chung với những cơn mưa sơn và bụi.

Chung cư Aquapark tại thành phố Bắc Giang.

 Phản ánh với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Phạm Duy Đãng, một hộ dân ở đây cho biết: Công trình xây dựng tòa 29 tầng chung cư thuộc dự án Apec Aquapark Bắc Giang hiện nay đang đi vào giai đoạn hoàn thiện. Tuy nhiên, trong khoảng 1 tháng nay khi các đơn vị thi công phần sơn và lát nền thì thường xuyên xảy ra tình trạng “mưa sơn”, “bão bụi”. Đặc biệt trong những ngày gió to, sơn từ công trình này bắn rất xa vào nhà dân và các phương tiện, đồ vật để bên ngoài đường. Đặc biệt là nhiều xe ôtô của người dân để ở ngoài thường xuyên hứng những hạt sơn lớn lên thân vỏ.

Khi cắt gạch phục vụ thi công, nhất là những tầng ở trên cao cũng làm bắn những viên đá lớn vào nhà người dân. “Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh với chủ đầu tư, đơn vị thi công nhưng sự việc vẫn không được giải quyết. Tình trạng này kéo dài nhiều ngày khiến chúng tôi rất bức xúc và mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc để chấm dứt tình trạng này, bảo đảm cuộc sống cho người dân nơi đây”, ông Đãng nói.

Ngay khi phóng viên đỗ xe ở trước cửa nhà người dân ở đây, mặc dù ở khá xa công trường nhưng đột nhiên xuất hiện 2 công nhân sơn đến đề nghị chúng tôi di chuyển xe ra chỗ khác để chuẩn bị cho nhà thầu tiếp tục thi công phần sơn. Ông Phạm Quỳnh Tung, một người dân ở đây cho biết, xe ôtô của ông mặc dù để trước cửa nhà nhưng xuất hiện khá nhiều vết sơn bắn vào. Còn trên các ban công của những nhà người dân nơi đây cũng xuất hiện dày đặc các vết sơn do ảnh hưởng từ công trình này.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Huy Chuyên - Chánh thanh tra Sở Xây dựng Bắc Giang cho biết: Công trình này khi đang xây dựng phần thô thì nhà thầu có quây lưới kín để bảo đảm an toàn công trình. Sau đó thì đơn vị thi công không quây lưới nữa do có thể khi sơn dùng nhiều vật dụng có cán dài, việc để lưới có thể gây vướng víu cho việc xây dựng. Tuy nhiên, đơn vị sẽ tiếp nhận thông tin từ các cơ quan báo chí, kiểm tra thực tế và yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công phải bảo đảm các biện pháp an toàn trong quá trình thi công.

Được biết, dự án Aquapark Bắc Giang nằm ở khu “đất vàng” của thành phố Bắc Giang. Dự án được quảng cáo là tổ hợp khu căn hộ, khách sạn 5 sao đẳng cấp bậc nhất Bắc Giang. Công trình do Công ty cổ phần Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương (Hà Nội) làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty cổ phần Vinaconex 2. Trước đó, dự án này đã từng bị Sở Xây dựng Bắc Giang nhắc nhở và yêu cầu dừng mọi hoạt động kinh doanh bất động sản do chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa có Giấy phép xây dựng nhưng đã rao bán trên các sàn giao dịch bất động sản.

Theo Chương Huyền/Báo Xây dựng

Bạn đang đọc bài viết Dự án Aquapark Bắc Giang: Thi công không che chắn, dân “kêu trời”.. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề