Đường quê
Lại về rảo bước đường quê//Để tìm bóng của trưa hè tuổi thơ...
Lại về rảo bước đường quê
Để tìm bóng của trưa hè tuổi thơ.
Khúc sông gắn với mộng mơ
Con đường nhỏ của ngày xưa vẫn còn.
Đường quê nắng bụi, mưa bùn
Nóng rang tháng Sáu, rét dồn tháng Giêng.
Bên đường mẹ cấy đồng chiêm,
Mồ hôi cha ướt đậm thêm nhọc nhằn.
Một thời tần tảo, khó khăn
Chưa kịp học phải xuống hầm tránh bom.
Sắn khoai độn mấy hạt cơm,
Nhà đông con cái, nhịn nhường cho nhau.
Đường quê có giống thuở nào
Có còn bụi dứa, cái ao ven đường,
Hàng tre, giếng nước, bờ mương,…?
Có còn vẳng tiếng trống trường xốn xang?
Vẫn giọng quê, vẫn tên làng
Vẫn theo lối cũ dẫn đường xưa nay,
Đã đi bao tháng bao ngày
Về quê hương lại đong đầy bâng khuâng.