Chủ nhật, 28/04/2024 06:48 (GMT+7)

Hà Tĩnh: Mưa lớn 1 nữ sinh bị tường rào trường học đổ sập đè trúng chân

MTĐT -  Thứ hai, 30/10/2023 16:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo ông Lê Văn Hợp, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Hương Khê xác nhận thông tin, một nữ học sinh lớp 12 của trường trưa 30/10 bị thương ở chân do một đoạn tường rào của trường bị đổ sập do ảnh hưởng mưa lớn.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, tường rào Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị đổ sập khiến một nữ sinh bị thương.

Ông Lê Văn Hợp, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Hương Khê xác nhận thông tin, một nữ học sinh lớp 12 của trường trưa 30/10 bị thương ở chân do một đoạn tường rào của trường bị đổ sập do ảnh hưởng mưa lớn.

tm-img-alt
Tường rào trường học đổ sập khiến 1 nữ sinh bị thương và hư hỏng xe ô tô của 1 thầy giáo

Theo ông Hợp, từ sáng 30/10 trên địa bàn Hương Khê trời đổ mưa rất to khiến các tuyến đường bên ngoài trường đều bị ngập. Sau khi tan học buổi sáng, gần 500 em học sinh của trường bắt đầu ra về.

Lúc này, một nữ sinh đi xe đạp điện về nhà thì bất ngờ tường rào của trường đổ sập đè trúng chân, khiến em này bị thương. Cũng tại thời điểm này, một thầy giáo của trường đi xe ô tô về nhà cũng bị tường rào đổ sập đè trúng phần đuôi xe gây hư hỏng.

Toàn huyện Hương Khê có tổng số 23.437 học sinh thì 4.623 em phải nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lớn. Trong đó, một số trường phải cho tất cả học sinh nghỉ học trong sáng 30/10 là Trường Mầm non Hương Xuân và Trường THCS Phương Điền.

Mưa lớn tại nhiều địa bàn của Hà Tĩnh khiến nước sông Ngàn Sâu lên nhanh, một số xã vùng hạ du của huyện Vũ Quang bị ngập sâu; sạt lở đất đá cũng xảy ra trên tuyến ĐT 553 ở Hương Khê; nhiều hộ dân ở Can Lộc phải di dời tài sản...

tm-img-alt
Ngập sâu ở thôn 6 (Đức Bồng, Hà Tĩnh). Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Tại huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), rạng sáng 30/10, phần Taluy âm của tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn bị sạt lở do mưa lớn, nhiều đất đá trôi khỏi nền đường khiến các đoàn tàu bị ách tắc cục bộ. Tại hiện trường, phía taluy âm của tuyến đường sắt Bắc - Nam bị trụt mái, nhiều đất đá trôi khỏi nền đường và hở hàm ếch. Mưa lớn cũng khiến nhiều đất đá, cây xanh từ trên núi sạt lở, tràn xuống bồi lấp đường sắt.

Trước tình trạng sạt lở đường sắt, hai đầu tàu không thể di chuyển, ngành đường sắt đã tạm thời chuyển tải hành khách đi tàu SE1 và SE20 bằng ô tô giữa ga Yên Trung (Đức Thọ) và ga Hòa Duyệt (huyện Vũ Quang).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ sáng sớm 30/10 đến đêm 31/10, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 80-200mm, có nơi trên 270mm.

Lượng mưa tại các trạm tự động trong 24 giờ qua ở khu vực Hà Tĩnh như sau: Cẩm Xuyên 256,6 mm; Chi Cục Thủy lợi Hà Tĩnh 126,6 mm, TP Hà Tĩnh 71,6 mm; Cương Gián 68,6 mm (Nghi Xuân); Đậu Liêu 108 mm (Hồng Lĩnh); Đò Điệm 335,4 mm, Bắc Sơn 251,6 mm (Thạch Hà); Đức Hương 356,8 mm, Hương Quang 354,6 mm (Vũ Quang); Đức Long 234 mm (Đức Thọ); Hồ Khe Cò 206,6 mm, Sơn Kim 1 201,2 mm (Hương Sơn); Hương Thủy 642,6 mm, Chu Lễ 590 mm (Hương Khê); Kỳ Anh 243,6 mm, Kỳ Thượng 235,8 mm (Kỳ Anh); Hoành Sơn 181,4 mm (TX Kỳ Anh); Mỹ Lộc 324,2 mm, Đại Lộc 126 mm (Can Lôc)...

Song Lam (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Mưa lớn 1 nữ sinh bị tường rào trường học đổ sập đè trúng chân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề