Chủ nhật, 28/04/2024 02:59 (GMT+7)

Người dân Thủ đô phấn khởi khi đường vành đai 3 mở rộng

Duy Dương -  Thứ bảy, 19/01/2019 08:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự án mở rộng đường vành đai 3 đang được thi công gấp rút, hầu hết người tham gia giao thông đều phấn khởi. Dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2019.

Để góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc trên trục vành đai 3, cuối năm 2018, Sở GTVT Hà Nội đã có phương án xén thảm cỏ dọc các tuyến đường này với mục đích mở rộng làn đường, tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông tốt hơn.

Dự án được triển khai từ dịp Tết Dương lịch, hoàn thành trước Tết cổ truyền. Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam từ đêm 1/1 đến sáng 2/1, nhà thầu thi công rào chắn để phục vụ thi công xén thảm cỏ dưới gầm cầu cạn, mở rộng đường, đến nay đã tương đối hoàn thành một số tuyến đường như khu vực từ đường Phạm Hùng giao với Dương Đình Nghệ đến đoạn Phạm Hùng giao Khuất Duy Tiến.

Người tham gia giao thông rất phấn khởi khi lưu thông trên đoạn đường vành đai 3 được mở rộng thêm. Cơ quan chức năng dự kiến xén dải phân cách hơn 8 km với chi phí khoảng 100 tỷ đồng và hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2019.

Bạn đang đọc bài viết Người dân Thủ đô phấn khởi khi đường vành đai 3 mở rộng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề