Chủ nhật, 28/04/2024 02:16 (GMT+7)

Những trái tim người lính trong đại dịch covid 19

Quý Phúc - Đinh Hương -  Thứ sáu, 27/08/2021 14:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những ngày qua, tại phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TPHCM các chiến sĩ bộ đội đã phối hợp với lực lượng công an, các tổng đài viên, tình nguyện viên... hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì dịch bệnh Covid 19

Khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên cả nước, với tinh thần nhiệt huyết, mong muốn đẩy lùi đại dịch Covid 19, những ngày qua tại phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP HCM các chiến sĩ bộ đội đã phối hợp với lực lượng công an cùng các tổng đài viên, tình nguyện viên.. đã chung tay kết nối, lắng nghe và đi đến từng địa phương hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì dịch bệnh Covid 19

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ vận chuyển, chăm lo nhu yếu phẩm, chăm sóc y tế, tuần tra canh gác và tham gia tuyên truyền trong nhân dân các chiến sĩ bộ đội còn kiêm luôn việc đi chợ giúp người dân trong suốt thời gian giãn cách xã hội, để người dân yên tâm chấp hành nghiêm chỉnh “ai ở đâu ở yên đó”.

Vất vả, nguy cơ nhiễm bệnh nhưng tất cả các chiến sĩ không nề hà khi người dân yêu cầu hỗ trợ bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Góp thêm công sức, động lực, san sẻ khó khăn, cùng với nhân dân quyết tâm chiến thắng đại dịch, sớm đưa địa phương trở lại cuộc sống bình thường.

Bạn đang đọc bài viết Những trái tim người lính trong đại dịch covid 19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề