Thứ hai, 29/04/2024 22:32 (GMT+7)

Quảng Bình: Mâu thuẫn gia đình, một giáo viên tiểu học đâm bố vợ tử vong

Quốc Huy -  Thứ sáu, 14/04/2023 08:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 13/4, UBND xã Quảng Châu (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Nạn nhân là ông Lê Văn Tượng (SN 1960, trú tại thôn Tùng Giang, xã Quảng Châu). Người sát hại ông Tượng là Trần Anh Vinh (SN 1988; ngụ thôn Trung Minh, xã Quảng Châu) , Vinh cũng chính là con rể của nạn nhân.

Thông tin ban đầu đưỡc biết, vợ chồng anh Trần Anh Vinh có xảy ra lục đục với nhau, sau đó người vợ bỏ về nhà ngoại. Khoảng 22 giờ ngày 12/4, sau khi uống rượu về, anh Vinh tìm đến nhà bố vợ

Tại đây, ông Lê Văn Tượng là bố vợ Vinh đang nằm ngủ trên giường. Thấy anh Vinh đến nên hai bên có xảy ra cự cãi, ngay sau đó, Vinh rút dao ra đâm nhiều nhát vào người ông Tượng dẫn đến tử vong.

tm-img-alt
Đối tượng Trần Anh Vinh tại cơ quan công an.

Được biết anh Vinh là giáo viên giảng dạy ở trường Tiểu học số 2 Quảng Châu. Sau khi xảy ra vụ việc, nghi phạm cầm theo hung khí đến Công an xã Quảng Châu tự thú.

Hiện, sự  việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình: Mâu thuẫn gia đình, một giáo viên tiểu học đâm bố vợ tử vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...