Chủ nhật, 28/04/2024 05:47 (GMT+7)

Quảng Nam: Bắt ghe vận chuyển gỗ lậu trên sông Vu Gia

MTĐT -  Thứ hai, 19/06/2017 09:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 18/6, Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, đơn vị vừa phát hiện bắt một ghe đang vận chuyển gỗ lậu trên sông Vu Gia, đoạn chảy qua huyện Đại Lộc.

Trước đó vào tối 17/6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma tuý Công an huyện Đại Lộc đang tuần tra trên sông Vu Gia (đoạn chảy qua xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc) thì phát hiện một chiếc ca nô dẫn lái kéo theo sau là một chiếc ghe đang di chuyển trên sông này, thấy dấu hiệu khả nghi nên tổ công tác đã thuê một ghe máy của người dân bám theo dõi.

Đến khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 18/6, sau khi đeo bám hơn 20km đường sông, đến đoạn chảy qua xã Đại Quang, lực lượng chức năng áp sát kiểm tra thì các đối tượng trên ca nô cắt dây bỏ ghe phía sau lại rồi tăng tốc ca nô bỏ chạy.

Sau đó, lực lượng công an phát hiện gỗ lậu trên ghe được kết thành bè và được cột bằng dây thừng vào hai bên thành ghe. Qua kiểm đếm ban đầu, xác định có gần 20 phách gỗ lậu (khoảng gần 4m3, chưa xác định chủng loại).  Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đại Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.

                                                                                                 Theo TN&MT

Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam: Bắt ghe vận chuyển gỗ lậu trên sông Vu Gia. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề