Chủ nhật, 28/04/2024 06:10 (GMT+7)

Quảng Ngãi: Gây ô nhiễm, nhà máy sơ chế nhựa không phép bị phạt nặng

MTĐT -  Thứ năm, 07/05/2020 09:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UNND huyện Bình Sơn vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 70 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần than Thiên Ấn, có trụ sở đặt tại phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi.

Báo Dân sinh thông tin, UNND huyện Bình Sơn vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 70 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần than Thiên Ấn, có trụ sở đặt tại phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi.

Công ty này đã thực hiện không đúng một trong các nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành (từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án) theo quy định.

Cụ thể, Công ty thực hiện không đúng quy định tại điều 3, Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án nhà máy sản xuất thanh nhiên liệu chất đốt sinh học.

UBND huyện Bình Sơn yêu cầu công ty phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời gian là 30 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt hành chính.

Ngoài ra, UBND huyện Bình Sơn cũng đã ra quyết định xử phạt công ty này số tiền 35 triệu đồng khi không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung trong Giấy chứng nhận đầu tư.

Theo Zing, tháng 6/2015, Công ty Cổ phần Than Thiên Ấn ở khu công nghiệp Bình Nguyên, huyện Bình Sơn được cơ quan chức năng Quảng Ngãi cấp phép xây nhà máy sản xuất thanh nhiên liệu chất đốt sinh học với công suất 36.000 tấn thanh nén mỗi năm.

Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, thiết bị sản xuất thanh nhiên liệu chất đốt sinh học phải "đắp chiếu". Chủ đầu tư sau đó tự ý lắp đặt dây chuyền thiết bị mới sơ chế rác thải nhựa.

Đoàn công tác huyện Bình Sơn kiểm tra đột xuất, phát hiện doanh nghiệp này mắc nhiều sai phạm. Ảnh: Zing.

Ngày 18/3, đoàn công tác huyện Bình Sơn kiểm tra đột xuất, phát hiện doanh nghiệp này mắc nhiều sai phạm. Ông Nguyễn Tường Chuẩn, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Sơn, cho hay Công ty Cổ phần Than Thiên Ấn đăng ký xin phép xây nhà máy sản xuất thanh nhiên liệu chất đốt sinh học "thân thiện môi trường" nhưng giờ đây đã tự ý biến thành nhà máy sơ chế nhựa trái phép, gây ô nhiễm môi trường.

Theo người dân thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên (huyện Bình Sơn), nước thải của nhà máy xả trực tiếp ra môi trường bốc mùi hôi thối xộc vào khu dân cư khiến họ tức ngực, khó thở. Đại diện Công ty Cổ phần than Thiên Ấn cũng thừa nhận mỗi ngày nhà máy sơ chế nhựa xả trực tiếp ra môi trường ít nhất 3.000 lít nước thải.

Kiểm tra đột xuất doanh nghiệp, đoàn công tác huyện Bình Sơn còn phát hiện doanh nghiệp này sử dụng nhiều thùng phuy chứa hóa chất độc hại để sơ chế nhựa. Ngày 18/3, đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty Cổ phần Than Thiên Ấn tạm dừng hoạt động nhà máy để xử lý các sai phạm theo quy định pháp luật.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ngãi: Gây ô nhiễm, nhà máy sơ chế nhựa không phép bị phạt nặng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề