Chủ nhật, 28/04/2024 02:43 (GMT+7)

Sạt lở đất ở Hòa Bình: Nạn nhân thứ 10 nằm dưới tảng đá lớn

MTĐT -  Thứ sáu, 13/10/2017 13:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nạn nhân thứ 10 trong vụ sạt lở ở xóm Khanh là nam giới trung tuổi. Khi được phát hiện, thi thể ông bị đè dưới một tảng đá lớn.

Sáng nay, công tác tìm kiếm những nạn nhân còn bị vùi lấp do sạt lở tại xóm Khanh, Tân Lạc, Hoà Bình vẫn tiếp tục được triển khai. Trời mưa lớn khiến công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

--

Đưa nạn nhân thứ 10 ra khỏi khu vực sạt lở. Ảnh: Trần Thường.

Trại chỉ huy được lập gần khu vực sạt lở. Ảnh: Trần Thường.

Trao đổi với PV, ông Lưu Mạnh Hà - Phó trưởng Công an huyện Tân Lạc xác nhận đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 10 vào lúc 8h30 sáng nay. Khám nghiệm, ban đầu, nạn nhân được xác định là nam giới, trung tuổi. Khi được phát hiện, nạn nhân đang bị đè dưới một tảng đá lớn. Mưa lớn và sức nặng của tảng đá khiến việc đưa thi thể ra rất khó khăn.

Quan tài được đưa lên chờ thi thể nạn nhân. Ảnh: Trần Thường.

Lực lượng chức năng nhận định có thể còn thi thể bị chôn vùi dưới tảng đá lớn bởi đây là tuyến chính mà nước lũ đổ xuống, do đó phương án dùng mìn phá đá đang được tính toán để đẩy nhanh công tác tìm kiếm.

Như vậy, tính đến 10h sáng nay, đã tìm thấy 10 thi thể trong số nạn nhân bị vùi lấp, còn 8 người đang được cơ quan chức năng tích cực tìm kiếm.

Bạn đang đọc bài viết Sạt lở đất ở Hòa Bình: Nạn nhân thứ 10 nằm dưới tảng đá lớn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề