Thứ bảy, 27/04/2024 20:46 (GMT+7)

Toàn cảnh cầu vượt sông Đáy, kết nối giao thương hai tỉnh Nam Định - Ninh Bình

Tuấn Lợi - Tuấn Hải -  Thứ bảy, 29/07/2023 16:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công trình Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 129/QĐTTg ngày 18/1/2010, có tổng mức đầu tư là 682,091 tỷ đồng.

Công trình Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I), được xác định đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông trong khu vực, hình thành trục đường giao thông chính ven biển để tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội mà còn củng cố an ninh - quốc phòng, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, tuyến đường còn giúp kết nối các đoạn tuyến hành lang ven biển, đoạn Ninh Bình - Nam Định và Ninh Bình - Thanh Hóa, vì vậy khi hoàn thành, công trình sẽ giúp rút ngắn khoảng cách về vận tải, tăng cường giao lưu hàng hóa. Đây là điều kiện, cơ sở thuận lợi thể phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Nam Định và Ninh Bình. Công trình hoàn thành, đáp ứng niềm mong mỏi nhiều năm của nhân dân của hai địa phương, đồng thời cũng tạo nên cảnh quan, bộ mặt của quê hương Ninh Bình

Bạn đang đọc bài viết Toàn cảnh cầu vượt sông Đáy, kết nối giao thương hai tỉnh Nam Định - Ninh Bình. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề