Chủ nhật, 28/04/2024 11:03 (GMT+7)

TP Hải Dương phạt 1 cá nhân 45 triệu đồng do vi phạm xây dựng

MTĐT -  Thứ ba, 28/03/2023 10:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngoài bị phạt hành chính, cá nhân này còn phải phá dỡ toàn bộ phần công trình xây dựng sai quy hoạch đô thị.

TP Hải Dương phạt 1 cá nhân 45 triệu đồng do vi phạm xây dựng - BaoHaiDuong
Công trình của bà Hà lắp dựng kính cường lực ra mép ngoài ban công không đúng quy định (ảnh cơ quan chức năng cung cấp)

Ngày 24.3, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Dương Tăng Văn Quản ký quyết định xử phạt bà Lê Thu Hà ở phường Cẩm Thượng (TP Hải Dương) 45 triệu đồng do xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng, đô thị. Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, công trình của bà Hà đang lắp dựng kính cường lực ra mép ngoài ban công thuộc các tầng 2, 3 và 4, với diện tích khoảng 15 m2 mỗi tầng tại thửa đất số 58, tờ bản đồ số 31, khu 7, phường Cẩm Thượng.

Ngoài bị xử phạt chính, bà Hà phải khắc phục hậu quả, dừng thi công công trình, phá dỡ toàn bộ phần công trình xây dựng sai quy hoạch đô thị, xây dựng theo giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế được cấp. Trong 15 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu bà Hà không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ phần công trình vi phạm…

Bạn đang đọc bài viết TP Hải Dương phạt 1 cá nhân 45 triệu đồng do vi phạm xây dựng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Báo Hải Dương

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau