Chủ nhật, 28/04/2024 03:43 (GMT+7)

TP.HCM: Phát động hưởng ứng Ngày Chủ nhật Xanh lần thứ 151

An Hạ -  Thứ hai, 18/09/2023 08:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lễ phát động Ngày Chủ nhật Xanh lần thứ 151 và ký kết phối hợp giữa Hội LHTN TP. HCM và Giáo Hội Phật giáo Việt Nam TP. HCM trong tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng "Môi trường xanh - nếp sống xanh" vừa diễn ra vào hôm qua (17/9).

tm-img-alt

Phát biểu khởi động Ngày Chủ nhật Xanh lần thứ 151, anh Phạm Lê Minh Khang - Ủy viên BCH Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN TP. HCM cho biết, Hội LHTN TP. HCM tổ chức nhiều hoạt động, công trình, phần việc của thanh niên thành phố cùng hưởng ứng, tham gia, thực hiện Ngày Chủ nhật Xanh lần thứ 151 như: Thanh niên thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Chung cư xanh” và mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa”, vận động người dân hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, cam kết bỏ rác đúng nơi quy định và thể hiện tính xung kích, tiên phong của thanh niên trong bảo vệ môi trường, thực hiện hiệu quả phong trào “Xây dựng khu phố, ấp An toàn - Sạch đẹp - Văn minh - Nghĩa tình”.

tm-img-alt

Giai đoạn 2024 - 2027, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố phối hợp tổ chức tuyên truyền trong hội viên, thanh niên và Phật tử, đặc biệt là thanh niên Phật tử về việc tham gia xây dựng thành phố xanh - sạch, giảm rác thải nhựa, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; phát động thi viết, thi ảnh trực tuyến "Tôi yêu Thành phố màu xanh"; phối hợp định kỳ hằng năm triển khai 2 hoạt động bảo vệ môi trường gắn với Ngày Chủ nhật xanh dành cho thanh niên, trong đó có thanh niên Phật tử.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố phối hợp phát động phong trào hưởng ứng trào lưu sống xanh, tổ chức phân loại rác tại nguồn ở khu dân cư, khu phố.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa các gia đình Phật tử với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trong tổ chức hoạt động điểm về bảo vệ môi trường hằng năm; phát động Phật tử, đặc biệt là thanh niên Phật tử hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn trong cơ sở Phật giáo và tại gia đình.

Ngay trong Lễ phát động, đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố đã tặng cây xanh cho người dân ở các chung cư, Phật tử trên địa bàn quận Tân Bình; tặng thùng rác cho các hộ sống ở chung cư K300, quận Tân Bình; ra mắt 117 góc xanh thanh niên tại khu phố trên địa bàn quận Tân Bình; tổ chức chương trình đổi rác lấy quà…

Ban Tổ chức tặng 300 lá cờ Tổ quốc cho cư dân Phường 12, quận Tân Bình; tặng quà thanh niên Phật tử, người dân có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn quận Tân Bình; tặng quà học sinh người Khmer đang theo học tại chùa Phthiwong, Phường 10, quận Tân Bình.'

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình, Quận Đoàn - Ủy ban Hội LHTN quận Tân Bình đã tiến hành ra mắt 117 công trình “Góc xanh thanh niên” tại các khu phố trên địa bàn quận, góp phần phát động, lan tỏa các hoạt động, hưởng ứng lối sống xanh.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Phát động hưởng ứng Ngày Chủ nhật Xanh lần thứ 151. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề