Thứ bảy, 27/04/2024 23:18 (GMT+7)

Trung Quốc: Biến CO2 thành nhiên liệu

Tùng Lâm -  Thứ ba, 12/09/2023 16:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trung Quốc đang biến khí thải CO2 thành dầu có chức năng gần giống như dầu diesel với việc ứng dụng công nghệ cao với bộ xử lý chip siêu nhỏ.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. ITN

Hệ thống sử dụng một loại máy tự động hút khí thải CO2 từ môi trường, đẩy qua một hệ thống lọc có gắn chip. Con chip này sẽ tự động xử lý nguồn CO2.  Sau đó, nguồn CO2 sẽ được lọc, tinh chiết qua các bước cần thiết để tạo thành dầu. Toàn bộ quy trình này được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo. 

Trong khi các quốc gia đang phải đối mặt với vấn đề giảm phát thải CO2, công nghệ mới của Trung Quốc này cho phép sử dụng tốt hơn nguồn CO2 có sẵn, đáp ứng các yêu cầu của xã hội hiện đại về bảo vệ môi trường.

Việc chuyển CO2 thành dầu vì vậy đen lại lợi ích về kinh tế, phát triển kinh tế xanh, bền vững. Trong tương lai, Trung Quốc sẽ cải tiến công nghệ này để có thể biến khí thải thành những nguyên, nhiên liệu khác phục vụ cho đời sống.

Bạn đang đọc bài viết Trung Quốc: Biến CO2 thành nhiên liệu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề