Thứ sáu, 26/04/2024 14:57 (GMT+7)

Những hình ảnh không tưởng ở công viên của TP.HCM

MTĐT -  Chủ nhật, 08/04/2018 19:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

TP.HCM hiện có khoảng 30 công viên lớn nhỏ cho hơn 13 triệu dân (dân có hộ khẩu và tạm trú trên 6 tháng, chưa tính dân không đăng ký tạm trú). Nhưng thử nhìn lại các công viên này hiện ra sao?

Quán cà phê khu vực vườn tượng đá bên trong công viên Tao Đàn bày bàn ghế ra nghẹt cứng lối đi - Ảnh: HỮU NGHĨA.

Ở mặt phía đường Cách Mạng Tháng Tám của công viên Tao Đàn, khách nước ngoài phải luồn lách để đi qua những dãy bàn ghế ngổn ngang - Ảnh: HỮU NGHĨA

Nhiều năm nay, bên trong khuôn viên công viên Gia Định tồn tại những ngôi tạm bợ của một số hộ dân. Nhiều hộ dân còn nuôi gà, thả chó giữa công viên - Ảnh: HỮU NGHĨA.

Còn phía ngoài công viên Gia Định thì bị hàng rong chiếm trọn phần vỉa hè - Ảnh: HỮU NGHĨA

--

Công viên Gia Định vốn đã phải nhường một góc cho rạp xiếc, nay có thêm sự tồn tại của quán cà phê xiếc - Ảnh: HỮU NGHĨA

Công viên 23-9 hiện phải nhường một phần cho các loại hình dịch vụ ăn uống, mua sắm - Ảnh: HỮU NGHĨA

Khu trung tâm công viên Phú Lâm Q.6 hiện là một khu vui chơi lớn - Ảnh: HỮU NGHĨA

Nhà tránh nắng tại công viên An Lạc bị trưng dụng làm quán cà phê - Ảnh: HỮU NGHĨA

Theo Tuổi trẻ

Bạn đang đọc bài viết Những hình ảnh không tưởng ở công viên của TP.HCM. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.