Thứ hai, 29/04/2024 15:00 (GMT+7)

Á hậu 1 Môi trường Việt Nam Hoàng Thị Hải Yến: Thiên nhiên quanh ta thật tươi đẹp

Hồng Anh -  Thứ hai, 21/08/2023 17:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Á hậu 1 Môi trường Việt Nam 2022 Hoàng Thị Hải Yến là gương mặt quen thuộc của nhiều nhiếp ảnh gia và là hình ảnh quảng bá cho Du lịch tỉnh Ninh Bình.

Đạt danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi "Hoa hậu Môi trường Việt Nam" - Miss Eco Việt Nam 2022 - cuộc thi cấp Quốc gia về môi trường lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, cô gái trẻ Hoàng Thị Hải Yến, đến từ xã Đồng Phong (huyện Nho Quan) đã truyền cảm hứng, thông điệp về cuộc sống, về du lịch xanh để bảo vệ môi trường.

Cuộc thi do Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phối hợp với Công ty Q-Talent đồng tổ chức nhằm nhằm hưởng ứng sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ về dự án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 mang thông điệp "Vì môi trường Việt Nam Xanh".

Cô cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều nhiếp ảnh gia và là hình ảnh quảng bá cho Du lịch tỉnh Ninh Bình.

Luôn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng về môi trường và xã hội, Hải Yến để lại nhiều ấn tượng tốt và hình ảnh đẹp về hình thức du lịch xanh, môi trường sạch.

Ban biên tập Môi trường và Đô thị Việt Nam giới thiệu một số hình ảnh của Á hậu 1 "Hoa hậu Môi trường Việt Nam" Hoàng Thị Hải Yến chụp tại điểm du lịch nổi tiếng - Quần thể danh thắng Tràng An do Nhiếp ảnh gia Duy Lợi thực hiện.

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
Bạn đang đọc bài viết Á hậu 1 Môi trường Việt Nam Hoàng Thị Hải Yến: Thiên nhiên quanh ta thật tươi đẹp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...