Thứ tư, 08/05/2024 14:45 (GMT+7)

Bài thơ: Chiều đông...

Nhà thơ Đồng Ánh Liễu -  Thứ ba, 12/12/2023 09:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều đông lạnh lá vàng rơi lặng lẽ///Đời mặc nhiên trôi từng nốt thăng trầm///Tháng mười hai thời gian sao vội thế///Chưa cạn ngày nắng đã trốn thinh câm!

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

CHIỀU ĐÔNG

Chiều đông lạnh lá vàng rơi lặng lẽ
Đời mặc nhiên trôi từng nốt thăng trầm
Tháng mười hai thời gian sao vội thế
Chưa cạn ngày nắng đã trốn thinh câm!

Bìa lịch cũ vài ba tờ mỏng mảnh
Gió hanh hao như kéo rách trang còn 
Xoè tay bấm được bao ngày nhặt nhạnh
Vị hương đời trừ mỗi lúc nhiều hơn!

Một mùa nữa sắp xa hoài người ạ
Tháng năm trôi chẳng níu lại được gì
Mình vừa gặp đã vội vàng từ tạ
Để ngậm ngùi đau mãi khúc tình si

Ừ vẫn biết cõi Trần bao bề bộn
Tham - sân - si - yêu - hận bủa giăng đầy
Ta lạc bước vào bể đời bận rộn
Người vô tình thả luyến ái ... ta say!

Đọa đày nhau bằng men cay ... mật ngọt!
Đáy mắt người ta chìm cả thiên thu

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Chiều đông.... Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Nhắc mình
Tay cầm mảnh vỡ niềm tin///Lệ trào ngấm lạnh nỗi em thầm thì///Rượu suông dốc ngược đáy ly///Tàn đêm mơ bước em đi - em về.

Tin mới

Bài thơ: Nhắc mình
Tay cầm mảnh vỡ niềm tin///Lệ trào ngấm lạnh nỗi em thầm thì///Rượu suông dốc ngược đáy ly///Tàn đêm mơ bước em đi - em về.
Những phụ nữ bảo vệ rừng ngập mặn ở Colombia
7 giờ sáng ở Tumaco, thị trấn ven biển ở Narino (Colombia), cô Anabel Magallanes đi bộ qua bãi bồi rừng ngập mặn khi thủy triều xuống. Cô tìm kiếm piangua, một loài nhuyễn thể giàu dinh dưỡng, đồng thời tham gia trồng cây giống, bảo tồn rừng ngập mặn.