Thứ hai, 20/05/2024 04:11 (GMT+7)

Bình Thuận: Chuyển mục đích sử dụng đất để nâng cấp hệ thống nước Măng Tố

Ngọc Hà -  Thứ tư, 08/05/2024 10:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Bình Thuận sẽ chuyển mục đích sử dụng diện tích 19.942 m2 đất để nâng cấp hệ thống nước Măng Tố, huyện Tánh Linh.

Ngày 7/5/2024, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định 1007/QĐ-UBND về việc cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận thuê đất để xây dựng công trình Nâng cấp hệ thống nước Măng Tố tại xã Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ

Theo Quyết định nêu trên, UBND tỉnh Bình Thuận sẽ chuyển mục đích sử dụng diện tích 19.942 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xã Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh sang mục đích đất phi nông nghiệp để thực hiện công trình Nâng cấp hệ thống nước Măng Tố, huyện Tánh Linh.

Thu hồi diện tích 58 m² đất (gồm: 1,8 m2 đất thủy lợi và 56,2 m2đất giao thông) do UBND xã Bắc Ruộng quản lý. Đồng thời UBND tỉnh cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận thuê đất với diện tích 20.000 m² đã được UBND huyện Tánh Linh thu hồi và hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng (gồm 58 m² đất do UBND xã Bắc Ruộng quản lý đã thu hồi nêu trên và 19.942 m2 đất trồng lúa đã được chuyển mục đích để thực hiện công trình Nâng cấp hệ thống nước Măng Tố, huyện Tánh Linh. 

Thời hạn sử dụng đất: kể từ ngày 07/5/2024 đến hết ngày 07/7/2061. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận có nghĩa vụ phải trả tiền thuê đất hàng năm. 

Bạn đang đọc bài viết Bình Thuận: Chuyển mục đích sử dụng đất để nâng cấp hệ thống nước Măng Tố. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nguy cơ tiềm ẩn sau vẻ đẹp hào quang của bão Mặt Trời
Trái với cảm giác hào hứng, thích thú của người dân, những người có nhiệm vụ bảo vệ Trái Đất khỏi tác động của những cơn bão Mặt Trời mạnh lại lo ngại có một mối đe dọa đang ẩn sau những màu sắc tuyệt đẹp đó.

Tin mới

Bài thơ: Đi Chùa sớm
Đôi chim sẻ nô đùa rất rõ///Cỏ treo mặt trời trong giọt sương tơi//Nắng thơm quá //Tơ xanh non màu lá,
Bài thơ: Yêu...!
Cứ mỗi độ hạ về rưng rưng nhớ ///Một người thương… thương lắm… đến ngây khờ///Từng gặp gỡ chớm mùa hoa Phượng nở///Ánh mắt người … vừa chạm … đã ngẩn ngơ !