Thứ bảy, 27/04/2024 15:52 (GMT+7)

Bình Thuận: Phát động chiến dịch phòng, chống rác thải nhựa tại Trường THPT Ngô Quyền

Thanh Mai -  Thứ sáu, 22/03/2024 14:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở GD-ĐT Bình Thuận đề nghị Trường THPT Ngô Quyền chủ động phối hợp với các đoàn thể, cơ quan, ban, ngành trên địa bàn phát động chiến dịch xây dựng mô hình trường học không sử dụng chai nhựa, túi ni lon, sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 5/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025", Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận đề nghị Trường THPT Ngô Quyền (huyện Phú Quý, Bình Thuận) nghiêm túc thực hiện không sử dụng chai nhựa, túi ni lon, sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận đề nghị Trường THPT Ngô Quyền tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa; nâng cao nhận thức của viên chức quản lí, giáo viên, học sinh về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường, từ đó làm thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần.

Lồng ghép các hoạt động phòng, chống rác thải nhựa với bảo vệ môi trường vào các hoạt động giáo dục và hoạt động trải nghiệm phù hợp với điều kiện của đơn vị.

Cùng với đó, Sở GD-ĐT đề nghị Trường THPT Ngô Quyền chủ động phối hợp với các đoàn thể, cơ quan, ban, ngành trên địa bàn phát động chiến dịch xây dựng mô hình trường học không sử dụng chai nhựa, túi ni lon, sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

Vận động, khuyến khích viên chức quản lí, giáo viên, người lao động, học sinh và cha mẹ học sinh không sử dụng chai nhựa, túi ni lon, sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

Bạn đang đọc bài viết Bình Thuận: Phát động chiến dịch phòng, chống rác thải nhựa tại Trường THPT Ngô Quyền. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề