Thứ tư, 08/05/2024 10:14 (GMT+7)

Bài thơ: “Răn dạy con cháu”

MTĐT -  Thứ tư, 07/03/2018 22:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bài thơ “Răn dạy con cháu” là những lời khuyên răn thật hay, ý nghĩa dành cho các con của mình. Chỉ mong làm sao các con lớn lên sống tốt và có ích cho xã hội.

Vừa qua, Ban biên tập Môi trường và Đô thị Việt Nam nhận được bài thơ Răn dạy con cháu của cụ Phan Thị Trường (Thôn Chi Hồ, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, Bắc Ninh).  Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Cụ Phan Thị Trường, 89 tuổi (Thôn Chi Hồ, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, Bắc Ninh)  

Răn dạy con cháu

Kể thời con cháu sinh ra

Dạy cho con cháu nết na hiền lành

Tính lành thì giữ trong mình

Học chữ kính thành cùng với mẹ cha

Nhớ lời đạo mẹ đức cha

Lấy lời giáo huấn để mà dạy con

Dạy con từ thuở còn non

Bé thời chẳng dạy lớn vin gãy cành

Dạy con từ lúc nhỏ xinh

Kính thầy, gần bạn học hành nhớ ghi

Học cho các việc nhớ ghi

Văn chương chữ nghĩa điều gì cũng thông

Mai sau thi đỗ bảng rồng

Đền ơn cha mẹ bõ công học hành

Các cháu cố gắng tinh nhanh

Học chăm làm giỏi để dành mai sau

Việc làm phải nhớ ở đầu

Thời nay xóa bỏ hết cơn đói nghèo

Kỷ cương trên dưới làm theo

Gia đình xã hội mọi điều ấm êm

Người già tuổi thọ tăng thêm

Nước hùng dân mạnh xây nền văn minh./.

Phan Thị Trường
Thôn Chi Hồ, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: “Răn dạy con cháu”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới