Thứ hai, 20/05/2024 03:11 (GMT+7)

Quảng Bình: Bệnh viện Mắt tỉnh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2024

Quốc Huy -  Thứ tư, 08/05/2024 08:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bệnh viện Mắt tỉnh là đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc Sở Y tế tỉnh, là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa mắt…

Theo đó, ngày 07/5/2024 UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 1169/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Mắt tỉnh trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Mắt - Nội tiết thuộc Sở Y tế tỉnh.

Cụ thể, Bệnh viện Mắt tỉnh là đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc Sở Y tế tỉnh, là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa mắt, phòng, chống mù lòa tại cộng đồng và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Bệnh viện chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế và cơ quan có thẩm quyền.

tm-img-alt
Bệnh viện Mắt tỉnh Quảng Bình chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2024.

Bệnh viện Mắt tỉnh có Giám đốc và các Phó Giám đốc, 02 phòng chức năng Hành chính - Tổng hợp, Kế hoạch - Tài chính và 04 khoa chuyên môn Khám bệnh - Cấp cứu, Điều trị tổng hợp, Dược - Vật tư, thiết bị y tế và Cận lâm sàng - Kiểm soát nhiễm khuẩn.

Bệnh viện có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành. Khi mới thành lập, Bệnh viện Mắt tỉnh xếp hạng II.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình: Bệnh viện Mắt tỉnh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đi Chùa sớm
Đôi chim sẻ nô đùa rất rõ///Cỏ treo mặt trời trong giọt sương tơi//Nắng thơm quá //Tơ xanh non màu lá,
Bài thơ: Yêu...!
Cứ mỗi độ hạ về rưng rưng nhớ ///Một người thương… thương lắm… đến ngây khờ///Từng gặp gỡ chớm mùa hoa Phượng nở///Ánh mắt người … vừa chạm … đã ngẩn ngơ !