Chủ nhật, 28/04/2024 05:56 (GMT+7)

Gia Lai: Xe chở gỗ vô tư qua trạm (Bài 2)

Mai Trung -  Thứ năm, 22/08/2019 09:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi “tâm sự” với nhân viên trạm quản lý bảo vệ rừng Ia Dreh, các xe chở gỗ lậu nối đuôi nhau vô tư qua trạm.

Để tìm hiểu rõ đường đi nước bước của xe gỗ lậu, chúng tôi tiếp tục mật phục nhiều ngày trước trạm quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) Ia Dreh.

Cứ khoảng 15h mỗi ngày, từ trong rừng sâu, những chiếc xe chở gỗ nối đuôi nhau đi về. Vì phải chở gỗ nặng, tiếng pô xe inh ỏi cả một góc rừng. Trong khi đó, cách đường đi khoảng 1 giờ đồng hồ, cán bộ của trạm bắt đầu mắc võng trước cửa để kiểm soát xe ra vào. 

Theo quan sát, đối tượng khai thác, đốn hạ và tập trung đưa gỗ mới xẻ lên những chiếc xe sắt độ chế. Mỗi xe thường chở được khoảng 2 - 3 khúc gỗ xẻ hộp có chiều dài dưới 3m và đường kính 30.30. Được biết, số gỗ này sẽ chở về trong làng, sát UBND xã Ia Rmok, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

Những chiếc xe độ chế vô tư vào rừng làm gỗ

Khi về tới trạm thủy nông, các đối tượng sẽ dừng xe nghỉ ngơi, chia sẻ thông tin cho nhau về các cây gỗ sẽ khai thác tiếp. Và trong khoảng thời gian này, nhóm khai thác gỗ sẽ cử ra một người đại diện đến trạm QLBVR để “nói chuyện”. Đến khoảng 17h, từ trạm thủy nông, các xe lần lượt di chuyển theo hướng ra phía xã. Khi đã yên ổn, “người đàm phán” đi ra khỏi trạm và ra hiệu lệnh cho đoàn xe chở gỗ lậu chạy qua trạm một cách ngang nhiên. Sau nhiều ngày mật phục, chúng tôi không hề thấy có trường hợp gỗ lậu nào bị các cán bộ tại trạm này chặn bắt lại!

Một người trong nhóm khai thác gỗ vào “tâm sự” với cán bộ trạm.

Sau khi xem những hình ảnh, video chứng minh sự tiếp tay của các cán bộ lâm trường cho lâm tặc do PV cung cấp, ông Nguyễn Văn Dương - Phó Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba, phát biểu: “Tôi không ngờ các cán bộ lâm trường lại để cho gỗ lậu đi ngang nhiên qua trạm như vậy. Tại trạm này có 3 cán bộ lâm trường thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, quản lý bảo vệ rừng trên lâm phần được giao gồm: Ông Nay Ren, Nay Hương, Rô Thức. Quan điểm rõ ràng của Ban là xử lý nghiêm các trường hợp tiếp tay với lâm tặc để cho gỗ qua trạm. Chúng tôi sẽ xác minh và xử lý nghiêm các cán bộ vi phạm…”.

“Trước đây, Ban cũng đã xử lý một cán bộ để xe qua trạm trong ca trực. Sau đó, cán bộ này cũng đã có đơn xin nghỉ việc. Đối với trường hợp mà báo chí cung cấp, chúng tôi đã gọi các cán bộ tại trạm lên để hỏi thông tin. Qua đó, các cán bộ cũng nhận lỗi đúng như thông tin phóng viên cung cấp cho Ban. Cụ thể, khi cho xe đi qua, người thì mua cho đồ ăn, người thì cho 50, 100 ngàn đồng… Đa số các cán bộ là người đồng bào và đã nhận ra lỗi vi phạm…”, ông Dương cho biết thêm.

Rừng đang hàng ngày bị tàn phá nhưng không được quản lý chặt.

Theo ông Tạ Chí Khanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa: “Các cán bộ thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba đều thuộc quản lý của Sở NN và PTNT tỉnh. Họ tự tuyển người dựa theo tiêu chuẩn của ngành. Với những thông tin báo chí cung cấp hôm nay, chúng tôi sẽ tiến hành xác minh, đồng thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Xe chở gỗ vô tư qua trạm (Bài 2). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề